VẾT CHÂN LOAN BÁO TIN MỪNG

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC

Tâm Tình Mục Vụ Truyền Giáo Tháng 10

VẾT CHÂN LOAN BÁO TIN MỪNG

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”. Lệnh truyền của Đấng Cứu Thế gần hai ngàn năm nay vẫn tiếp tục bừng cháy lên trong bao tâm hồn, khiến họ vồn vã bước nhanh đến với tha nhân để loan báo về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Sau mỗi Thánh lễ Chúa nhật, anh em Chủng sinh được thôi thúc bởi lời mời gọi đến với tha nhân. Từng bước chân nhịp nhàng chia nhau khắp ngả đến với thiếu nhi, người ốm đau bệnh tật, những người di dân, dự tòng và những người chưa được đón nhận Tin Mừng. Những bước chân hối hả ấy có khi gặp khó khăn và thử thách, bởi có người từ chối đón tiếp, có người chẳng vui vẻ, tỏ ra nghi ngờ… Điều đó không làm cho quý thầy nản lòng; Vì lẽ, mỗi Chủng sinh tin rằng: từ những khó khăn đó, Chúa muốn tôi luyện các tôi tớ của Người. Quả thực, Chúa đã đoái nhìn và ban ơn trợ giúp cho những ai muốn làm vinh danh Chúa. Trước hết, nơi quý Cha xứ, với tấm lòng của người mục tử, Cha xứ đã cảm nếm những khó khăn và thất bại để chia sẻ kinh nghiệm cho anh em Chủng sinh. Không chỉ là những lời động viên khích lệ tinh thần mà còn cử những người cộng tác như Ban hành giáo, Thừa tác viên, đại diện Các hội đoàn, dẫn đường tiếp cận mục vụ. Quý cha là những người đã đi trước trong việc loan báo Tin Mừng khi đi thăm hỏi mọi người trong và ngoài xứ. Quý cha tìm cách giúp đã vật chất, tinh thần cho những người chưa biết Chúa, thật tuyệt vời khi có những anh chị em chưa cùng niềm tin nói rằng “cha xứ của chúng con”. Thứ đến, các Thừa tác viên cộng tác với lòng đơn sơ và nhiệt thành. Mỗi bước chân của họ cùng với anh em đến với các gia đình, có khi băng qua suối, xuyên qua các cánh rừng Cao su, có khi gặp đường xá trắc trở, thời tiết không thuận lợi, thậm chí bị từ chối đón tiếp làm phảng phất đôi chút thất vọng, nhưng lòng họ vẫn vui tươi dâng lên Chúa lời cầu nguyện cảm tạ và tri ân sau khi kết thúc mục vụ và nghỉ ngơi bên Chúa nơi Thánh đường. Sau hết, bước chân mục vụ của anh em Chủng sinh không đơn lẻ chút nào. đó có dáng dấp của những tâm hồn đầy lòng yêu mến Chúa và tình thương với tha nhân. Chúng ta hãy nhìn vào mẫu gương của Đức Maria, Mẹ đã vội vã lên đường để đưa Chúa đến cho tha nhân; chúng ta cùng với thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu tạo nên cách thế truyền giáo bằng việc đơn sơ tầm thường với lòng yêu mến Chúa; và với thánh Phanxicô Assisi lên đường với tâm lòng khó nghèo, với đôi chân tình yêu đến với tha nhân và của tất cả nhng ai thành tâm thiện chí trong Giáo Hội hôm nay. Đó là những bước chân tuyệt vời đã, đang và tiếp tục quảng diễn tình yêu của Thiên Chúa.

Mỗi người dù là ai, trong cương vị nào, đều cùng chung một sứ mạng. Tất cả đang cùng nhau bước đi, cùng nhau hiệp hành tiến về nhà Cha. Mỗi Chủng sinh hôm nay xác tín rằng, dù gặp khó khăn thử thách đến đâu cũng không nản lòng, bởi Chúa hằng ở bên song hành và tiếp sức. Vậy chúng ta còn sợ chi mà không lên đường, đi vào giữa lòng thế giới.

Đaminh Trần Văn Khay – Lớp Thần Học IV

Comments are closed.