Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Lễ trọng – Ngày 24/11/2021

Lời Chúa: Ga 12, 24 – 26.

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.

 


Suy niệm

MỤC NÁT ĐỂ TRỔ SINH HOA TRÁI

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24).

“Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Ngài” (Rm 8, 28). Thật thế, trong thế giới sinh vật, cái chết của loài này có thể là khởi nguồn cho sự sống hoặc làm cho sự sống của những loài khác thêm phong phú. Đối với loài người, sự chết không phải là kết thúc nhưng là chính khởi đầu cho sự sống mới trong Thiên Chúa. Và vì thế, cái chết không còn là một sự dữ đáng kinh sợ, nhưng là một cửa ngõ cần thiết cho tất cả. Điều này được Chúa Giêsu đề cập đến trong đoạn Tin Mừng hôm nay : “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24).

Với bối cảnh tráng lệ và hân hoan của cuộc tiến vào thành thánh Giêrusalem, Chúa Giêsu loan báo Người sẽ được tôn vinh nhờ cái chết của mình. Chúa Giêsu là “hạt lúa” mà Thiên Chúa gieo vào lòng nhân thế, để một khi Ngài chịu chết, hoa trái của Thập Giá là sự phục sinh và ơn cứu độ được trổ sinh. Thập giá và cái chết là phương cách cao đẹp và tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa dùng để chứng minh tình yêu tận cùng của mình đối với nhân loại, bởi vì “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì người mình yêu” (Ga 15, 13).

Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các ngài đã “quyết tâm theo Chúa lên núi Sọ, cam chịu đóng đinh trong một chiều, Lời Chúa muôn năm làm sáng tỏ, thí mạng sống vì người mìnhnyêu” . Các ngài đã lựa chọn đi theo và phục vụ Chúa Kitô, giờ đây, các ngài được ở cùng với Thầy Chí Thánh và được Chúa Cha quý trọng. Máu của các ngài đã đổ ra, tưới gội dải đất hình chữ S, để rồi Thiên Chúa cho mọc lên một Giáo Hội căng tràn sức sống. Các ngài là hạt giống đã mục nát đi, để giờ đây trổ sinh muôn ngàn tín hữu : “Hạt giống thối rồi cây đã mọc, từ lòng đất mẹ, mùa bao la, ngày đi gieo, vừa gieo vừa khóc, ngày trở về, ôm bó lúa hoan ca ; Vinh danh Chúa vì qua bao thế hệ, Đức tin lồng vào trang sử đau thương. Hạt chết đi ôm sức sống Tin Mừng, nhập vào đất nở nên hoa Giáo Hội ; Chúc tụng Đấng muôn trùng siêu việt, là Ba Ngôi thông hiệp nhiệm màu. Tin Mừng chân lý cao sâu, đã gieo xuống mảnh đất màu Việt Nam ”.

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban cho chúng ta ơn can đảm để sống những giá trị Tin Mừng trong đời sống thường ngày, biết làm chứng cho Chúa dẫu cho chẳng có “trăng trói, gông cùm tù rạc, hay ngục hình, xiềng tỏa” như Thánh Phêrô Quý diễn tả nhưng vẫn có thể hát lên bài anh hùng ca như thánh Anrê Dũng Lạc : “Đông qua tiết lại thì xuân tới, khổ trảm mai sau hưởng phúc an, làm kẻ anh hùng chi quản khó, nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng”.


Comments are closed.