Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên – Ngày 27/11/2021

Lời Chúa: Lc 21, 34 -36

34 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

 


Suy niệm

ĐỨNG VỮNG TRƯỚC MẶT CON NGƯỜI

“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 36)

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu :Con chim ở đậu cành tre. Con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Tôi nay ở trọ trần gian. Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Quả vậy, mỗi người đều chỉ mang phận khách trọ nơi quán trọ trần gian tạm bợ, mong manh này. Ai rồi cũng phải đối diện với cái chết đầy sợ hãi. Thế nhưng, những người Kitô mang trong mình niềm hạnh phúc và nguồn sức mạnh riêng khi chúng ta có đức tin và niềm hy vọng vào quê trời – nơi Thiên Chúa đang chờ đón chúng ta. Tuy nhiên, không phải cứ đến lúc “về chốn xa xăm cuối trời” là ta sẽ được Thiên Chúa đón vào Nước Trời. Lời Chúa ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho ta cách sống để có thể đứng vững trước mặt Con Người trong ngày cuối cùng.

Bài Tin Mừng hôm nay là phần cuối trong diễn từ về ngày tận thế của Chúa Giêsu. Nói về những sự sau cùng, sách Giáo lý Hội Thánh số 1022 dạy: “mỗi người, ngay sau khi chết, lãnh nhận trong linh hồn bất tử của mình sự trả công muôn đời cho mình trong một cuộc phán xét riêng, cuộc phán xét đó quy chiếu đời sống họ với Đức Kitô để hoặc họ phải trải qua việc thanh luyện, hoặc họ lập tức được vào hưởng vinh phúc trên trời hoặc họ lập tức bị luận phạt muôn đời”. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng mong ước được vào hưởng vinh phúc trên trời khi Ngày ấy ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất (Lc 21, 35). Tuy nhiên, phận khách trọ sống giữa bao cám dỗ của thế gian, ma quỷ, xác thịt thì có lẽ mơ ước thôi là chưa đủ. Vì thế, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta: “anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ta nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời” (Lc 21, 34). Bởi chưng, chính khi lao vào chè chén say sưa vui thú với tiền của, danh vọng, sự nghiệp, đam mê, khoái lạc thì Nước Trời, sự sống đời sau đối với ta chỉ còn là những gì rất xa xỉ, mơ hồ. Mà nếu không hướng về Nước Trời thì đời sống ta lại dễ buông theo và bám víu vào thế gian như lời thánh thi “bởi xưa nay điều vĩnh cửu chẳng mang / mà vương vấn bao tội tình gian ác”. Chúa Giêsu muốn chúng ta thanh thoát để dễ dàng quy chiếu đời mình vào cuộc đời, vào Lời, vào cái chết và sự phục sinh của Ngài. Thế nhưng, giữa biết bao cám dỗ của ba thù thì phận người khó lòng mà thanh thoát, đề phòng. Do đó, Ngài đã chỉ dẫn: anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người (Lc 21, 36). Ngài muốn ta cầu nguyện để biết nhìn nhận Chúa là tất cả, để đặt thánh ý Chúa trên hết, để nhận biết mình yếu đuối và cậy trông vào ơn Chúa. Nhờ cầu nguyện, chúng ta sẽ có thái độ tỉnh thức trong đời sống thường ngày, sẽ nhạy bén với tiếng gọi của Chúa qua những biến cố cuộc sống. Từ đó, ta sửa đổi và xây dựng đời sống mình sao cho thật đẹp lòng Chúa. Sao cho đến lúc ra trước mặt Chúa, ta sẵn sàng và tự tin “sao kê” cuộc đời ta cho Ngài phán xét và kết quả nhận được là ta đứng vững trước mặt Con Người.

Nhờ đời sống thanh thoát và chuyên chăm cầu nguyện, ước mong mỗi người chúng ta luôn được tình yêu và sự bình an của Chúa Giêsu bao bọc, giữ gìn khỏi mọi chước ma quỷ cám dỗ. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, hướng dẫn và thánh hóa từng giây phút hiện tại của mỗi người để phút nối phút, ngày nối ngày của đời ta là một chuỗi những ngày sống trong tình nghĩa với Chúa. Nhờ đó, chúng ta được vào hưởng hạnh phúc trên trời trong ngày Chúa đến.


Comments are closed.