Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên – Ngày 14/11/2022

Lời Chúa: Lc 18,35-43

Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!. Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!. Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh?. Anh ta đáp: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giê-su nói: Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

 


Suy niệm

TIN TƯỞNG VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! (Lc 18,42)

Con người chúng ta, ai cũng muốn sống hạnh phúc chứ không ai muốn đau khổ. Tuy nhiên, đau khổ lại là điều không ai có thể tránh được trong cuộc đời. Đau khổ càng lớn thì mong muốn thoát khỏi nó càng mãnh liệt. Vì vậy, Người ta có thể tìm đủ mọi cách thế để mong thoát khỏi. Anh mù trong bài Tin Mừng hôm nay, với khao khát mãnh liệt, đã tìm được phương thế giúp cho mình thoát khỏi những đau khổ do mù lòa gây ra.

Anh bị mù, ngồi ăn xin ở vệ đường, sống nhờ vào sự bố thí của người khác, bị người ta khinh dể, coi thường. Thái độ của anh có thể cho chúng ta thấy khát khao lớn lao của anh mong thoát khỏi cảnh khốn cùng này, nhưng đồng thời cũng cho thấy lòng tin mạnh mẽ của anh vào tình thương của Đức Giêsu. Có lẽ, anh mù đã nghe danh Đức Giêsu, người đã cứu chữa nhiều kẻ ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, cho người chết sống lại. Như một kẻ đang đuối nước nhìn thấy chiếc phao, khi nghe nói Đức Giêsu đi qua, anh mù nại ngay vào tình thương của Đức Giêsu để kêu xin: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi!” (Lc 10,42). Cho dù bị người ta ngăn cản, nhưng tin tưởng mạnh mẽ Đức Giêsu sẽ thương cứu mình, anh càng lớn tiếng gào xin: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi!”. Lòng tin của anh đã chạm đến tình thương của Người.

Không chỉ bệnh tật, có rất nhiều lý do làm con người ta đau khổ. Nó có thể đến từ những mâu thuẫn, đổ vỡ trong các mối tương quan gia đình, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp. Nó có thể đến từ những khó khăn thất bại trong công ăn việc làm, những cố gắng, nỗ lực hoài mà không thành công, không được như lòng mong ước. Nhưng là người Kitô hữu, chúng ta có đến kêu xin Thiên Chúa rủ tình thương cứu giúp hay cứ loay hoay với sức mình? Trong Tin Mừng, rất nhiều lần, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và thể hiện tình thương với những cảnh đời đau khổ. Đức Giêsu là Thiên Chúa nhưng cũng là con người như chúng ta về mọi phương diện ngoại trừ tội lỗi (Dt 2,17). Người cũng đã trải qua biết bao những khó khăn, đau khổ của phận người: bị ghét bỏ, phản bội, vu khống, được tôn vinh rồi bị đạp xuống, cô đơn, bị nhục mạ, bị bỏ rơi… Vì đã trải qua, nên Người cảm thông và lắng nghe tiếng kêu xin khi chúng ta bị phản bội, đang vô cùng thất vọng, nhục nhã, xấu hổ, bế tắc trong cuộc sống. Chính Chúa Giêsu đã nói “Tất cả những ai mang đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Đức Giêsu sẽ giúp chúng ta theo cách của Người. Có thể cách của Người không giống như chúng ta nghĩ, nhưng Thiên Chúa là Cha sẽ ban những điều tốt lành nhất khi chúng ta đến kêu xin Người (Mt 7,7), chỉ cần chúng ta tin tưởng và chạy đến với tình thương của Người.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thêm ơn đức tin, để biết chạy đến với tình thương của Chúa khi phải mang những gánh nặng nề trong cuộc đời. Vì tình thương của Chúa cao ngất trời xanh (Tv 36,6) và chan hòa mặt đất (Tv 33,5). Ngài nhân hậu và giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin (Tv 86,5).


Comments are closed.