Chầu Thánh Thể: CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT 2023

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT 2023

Tin Mừng Lc 2, 22-41

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!” Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Khởi nguyện

Lạy Chúa GiêsuThánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con giây phút này được ở bên Chúa. Xin Chúa giúp chúng con và nâng tâm hồn chúng con lên tới Chúa để chúng con cảm nghiệm được sự ngọt ngào Chúa ban mà thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Cùng xin ơn thứ tha những lỗi lầm chúng con đã trót phạm. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất, chúng con được mời gọi chiêm ngắm Gia đình Thánh Gia, một gia đình của Thiên Chúa ở giữa nhân loại. Hiện diện bên Thánh Thể Chúa giờ này, thay cho bao con người đang còn lắng lo cho cuộc sống và sự sinh tồn của gia đình, cũng như những gia đình đang gặp khó khăn, thử thách, chúng con xin dâng lên Chúa những vất vả, lao nhọc, bấp bênh của bao người trong những ngày cuối năm này, để Thánh Thể Chúa nối kết chúng con lại với nhau trong đức tin và tình yêu, mà ca tụng và thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng Emmanuel xin thương xót chúng con.

Suy niệm

“Cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa” (Lc2, 22).  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chiêm ngắm Thánh Gia Thất qua biến cố Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa vào Đền Thờ. Cùng chung tâm tình với cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna, chúng con muốn ca khen, chúc tụng Chúa “Hôm nay muôn dân đã được thấy Ánh Sáng, hôm nay Thiên Chúa viếng thăm Dân Người”. Tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình nhân loại chúng con một mẫu gương tuyệt hảo của Gia Đình Thánh Gia. Nơi Gia Đình Thánh, chúng con nhận thấy hình ảnh tuyệt vời của người cha khiêm nhường, hằng trung tín và hết mực chăm lo cho gia đình. Một người mẹ hiền lành, hằng suy đi ngẫm lại Lời Chúa trong lòng và đem ra thực hành (Lc 2, 19). Một và người con ngoan hiền, hằng vâng phục cha mẹ, càng lớn càng thêm khôn ngoan và ân nghĩa với Chúa (Lc 2, 41). Lạy Chúa, đời sống của Thánh Gia Thất năm xưa gặp không ít khó khăn và không thiếu những thử thách. Thế nhưng, Thánh Gia Thất vẫn luôn kiên trì trong đức tin, nhẫn nại trong đức cậy, vững vàng trong đức mến, qua việc các ngài luôn chu toàn bổn phận trách nhiệm, tuân giữ luật lệ, luôn tìm kiếm thánh ý Chúa và thực thi trong cuộc đời. Quả thật, Thánh Gia là mẫu gương tuyệt vời cho mọi gia đình, Tu viện, Chủng viện, Dòng tu vv…

“Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa” (Lc2, 41). Chúa ơi! Chiêm ngắm Thánh Gia Thất để nhìn vào thực trạng các gia đình ngày nay. Chúng con cảm thấy buồn khi phải khách quan nhìn nhận rằng nhiều gia đình hiện nay đã và đang trên mức báo động, đang bị xuống cấp về phong hoá, đặc biệt nơi các gia đình trẻ. Các gia đình rơi vào tình trạng khủng hoảng, rạn nứt tương quan giữa vợ chồng và cha mẹ với con cái. Nhiều gia đình thiếu chiều sâu về đời sống cầu nguyện, thiếu giờ kinh tối, thiếu giờ tham dự thánh lễ, để rồi dành thời gian cho công việc, cho các mối tương quan, cho việc sống ảo… Từ đó, nó dẫn đến hệ luỵ không còn thời gian dành cho Chúa, dành cho gia đình, dành vợ chồng và con cái. Chính vì thế, các gia đình dễ dẫn đến việc đổ vỡ hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chiêm ngắm gia đình Thánh Gia, chúng con cầu nguyện cho các gia đình hôm nay. Chúng con cầu nguyện cho những người làm cha làm chồng trong gia đình biết noi gương thánh cả Giuse yêu thương con cái và chăm sóc gia đình cách khiêm tốn và mẫu mực. Chúng con cầu nguyện cho những người mẹ người vợ trong gia đình học lấy sự khiêm hạ của Đức Mẹ Maria, nuôi nấng và dạy dỗ con cái nên người có ích cho xã hội, và chúng con cầu nguyện cho mọi người con trong các gia đình hãy học lấy sự ngoan hiền nơi Hài Nhi Giêsu, để luôn biết yêu thương và kính trọng cha mẹ.

Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con thấy mình thật là hạnh phúc, vì được sinh trong một gia đình có cha, có mẹ. Chúng con xin phó dâng năm mới của từng thành viên trong gia đình chúng con cho Chúa. Xin Chúa gửi sứ thần đến gìn giữ, chở che và bảo vệ gia đình chúng con khỏi mọi điều nguy hại. Và xin cho những người làm con luôn yêu gia đình và thương cha mẹ để luôn biết phụng sự Chúa trong tin yêu và sống vẹn tròn nghĩa hiếu tình sâuAmen

Comments are closed.