Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay – Ngày 15/03/2024

Lời Chúa: Ga 7, 1-2. 10. 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo. Có một số người ở Giêrusalem nói: “Ðây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Ðấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Ðấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu”. Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: “Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.

 


Suy niệm

NGUỒN GỐC CỦA ĐẤNG KITÔ

“Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta” (Ga 7, 29).

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lên Giêrusalem để tham dự Lễ Lều của người Do Thái. Đây là một đại lễ được tổ chức hàng năm và qui tụ đông đảo dân chúng lên Đền thờ (x. Lv 23, 43-36). Mục đích của lễ này là để tạ ơn Thiên Chúa vì những hoa màu Người đã ban. Vì là người Do Thái, nên Chúa Giêsu không muốn bỏ qua lễ này. Ngài đã lên Đền thờ để tham dự và dẫn đến việc người Do Thái tranh luận rất nhiều về thân thế và sứ mạng của Chúa Giêsu.

Những người Do Thái luôn thắc mắc về thân thế của Chúa Giêsu, “Ngài có phải là Đấng Kitô chăng ?”. Khi nhìn vào xuất thân của Chúa Giêsu, họ đã không thể chấp nhận Ngài là Đấng Kitô mà họ đang mong chờ. Đấng Kitô mà người Do Thái mong đợi là Người xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, được sinh ra ở một nơi bí ẩn. Ngài sẽ xuất hiện cách oai phong, sẽ phục hưng nền độc lập, sẽ mở mang bờ cõi quốc gia và mang lại sự hưng thịnh về mặt vật chất cũng như tinh thần. Còn Chúa Giêsu, người Do Thái biết rõ về xuất thân của Ngài. Họ biết nơi sinh, biết chỗ ở và còn biết cả cha mẹ, họ hàng của Ngài. Một người xuất thân từ một nơi chốn, một hoàn cảnh và một gia đình nghèo khó tầm thường thì làm sao có thể là Đấng Kitô được. Vì thế, những người Do Thái, đặc biệt các nhà lãnh đạo đã không tin nhận Chúa Giêsu, vì họ tự hào khi biết về nguồn gốc trần thế của Ngài, một cái biết đúng nhưng chưa đầy đủ. Chính cái biết này đã trở thành rào cản cho cái biết của đức tin, vì Chúa Giêsu thật là Đấng Kitô. Ngài là Con Thiên Chúa. Ngài xuất phát từ Thiên Chúa, vì Ngoài nguồn gốc nhân loại, Chúa Giêsu còn có nguồn gốc thần linh, gốc từ trời. Chúa Giêsu không tự mình mà đến, Ngài đến từ Thiên Chúa và được Thiên Chúa sai đi.

Như các nhà lãnh đạo Do Thái xưa, con người ngày nay chưa tin nhận Chúa Giêsu cách hoàn toàn, vì những người tin nhận Chúa Giêsu chỉ là con số ít. Lý do con người ngày nay ít đón nhận Chúa Giêsu không phải là họ không biết về Ngài. Thực tế cho thấy, con người ngày nay biết về Chúa Giêsu. Nhưng cái biết của họ chỉ dừng lại ở cái biết của tri thức, chứ không phải cái biết của đức tin. Cho nên, con người ngày nay không dễ dàng để đón nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời. Hơn nữa, con người ngày nay dễ bị cuốn theo những trào lưu của cuộc sống hưởng thụ và Chúa Giêsu đã bị chặn lại bởi những rào cản đó. Khi chìm đắm trong những thú vui, con người thật khó để nhận ra và đón nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời. Một khi không đón nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời, con người mãi mãi không nhận biết Thiên Chúa Cha. Đấng tạo dựng và rất mực thương xót nhân loại đến nỗi ban Con Một mình cho thế gian được sống. Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta nhìn lại bản thân, nhìn lại hành trình đức tin, để từ đó chúng ta can đảm nhận ra những lầm lỗi trong hành trình bước theo Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta biết mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời mình cách thực sự và hân hoan loan báo về Đấng Kitô cho những người khác.

Lạy Chúa, chúng con cần có Chúa trong cuộc đời. Xin Chúa hướng dẫn và xin ban thêm ơn đức tin, để chúng con biết đặt trọn niềm tin vào Chúa là Đấng Kitô, Đấng Cứu Độ trần gian. Amen.


Comments are closed.