Thứ Sáu Sau CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – Ngày 07/01/2022

Lời Chúa: Lc 5,12-16

12Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người toàn thân mắc bệnh phong vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 13Người giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh. 14Rồi Người ra lệnh cho anh không được nói với ai, và Người bảo : “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

15Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa lành. 16Nhưng Người lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU – ĐẤNG ĐẦY QUYỀN NĂNG VÀ GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

Người giơ tay đụng vào anh và bảo:“Tôi muốn, anh hãy được sạch.”Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh.
(Lc 5,13)

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta đang sống trong tuần Lễ Hiển Linh. Nối tiếp các đoạn Lời Chúa chúng ta đã đọc, nghe và suy niệm trong những ngày vừa qua, bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục khai triển đề tài Chúa tỏ mình ra. Qua đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta thấy Ngài là một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót qua câu chuyện Chúa chữa một người mắc bệnh phong.

“Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh hãy được sạch. Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh”. Rõ ràng ở đây, Chúa Giêsu đã tỏ ra cho con người thấy quyền năng của Chúa, bởi chỉ bằng một ý muốn, một lời nói, Ngài đã chữa lành người phong cùi. Và ngoài việc tỏ mình ra là một Thiên Chúa quyền năng, Chúa còn tỏ ra cho ta thấy Ngài là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Bài Tin Mừng mô tả hành động thương xót của Chúa Giêsu khi người phong cùi sấp mặt xuống cầu xin Chúa: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Thật vậy, thời Chúa Giêsu, những người phong cùi luôn bị coi là mối đe dọa cho xã hội và bị tẩy chay triệt để. Thế nhưng, Chúa đã vượt qua các cấm đoán của xã hội để giúp đỡ những người bị xã hội ruồng bỏ. Chúa Giêsu không đứng ở một khoảng cách nào để tránh bị lây nhiễm. Chúa chạm vào người phong cùi và đồng hành với người ấy bằng những lời hiệu quả: “Tôi muốn, anh hãy được sạch”. Lập tức, người phong cùi khổ sở và tuyệt vọng được nên sạch nhờ đức tin của anh vào Chúa Giêsu.

Như vậy, Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta: có thể chúng ta không bị bệnh phong thể lý như người phong cùi trong bài Tin Mừng, nhưng rất có thể chúng ta đã từng mắc bệnh phong trong tâm hồn và sống trong cảnh tuyệt vọng như anh ta. Chúng ta tuyệt vọng vì cuộc sống bế tắc mà không tìm ra cách giải quyết; tuyệt vọng vì lương tâm đang bị đè nặng bởi biết bao điều xấu mà ta đã làm; tuyệt vọng vì một thói quen xấu muốn bỏ nhưng không thể bỏ được. Những lúc như vậy, chúng ta có như người phong cùi có đức tin, biết chạy đến với Chúa Giêsu trong đau khổ và phiền não của mình không? Chúng ta có tin vào quyền năng và nhận ra lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời mình chưa? Chúng ta có học được sự yêu thương theo gương Chúa để đến với những người đau khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi không? Bằng những lời nói và hành động tử tế, qua các hành vi đạo đức, chúng ta hãy thực hiện chúng như một cách để truyền cảm hứng và làm chứng về đức tin Kitô giáo của mình.

Nhờ quyền năng của Thánh Thần, xin Chúa giúp chúng ta biết khiêm tốn và can đảm chạy đến với Chúa để được Ngài chữa lành những đau khổ nơi thân xác cũng như trong tâm hồn. Đồng thời biết trung thành làm chứng về tình yêu vĩ đại mà Chúa đã dành cho chúng ta, để nhờ đó mọi người cũng nhận ra và tin vào Thiên Chúa là Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, đầy tình thương và giàu lòng trắc ẩn.

.


Comments are closed.