Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh – Ngày 04/05/2024

Lời Chúa: Ga 15, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

 


Suy niệm

ĐÓN NHẬN SỰ GHÉT BỎ

“Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước.”
(Ga 15,18)

Những lời Chúa Giêsu nói hôm nay mang đến sự an ủi dành cho các môn đệ, Người chia sẻ cho họ cảm nghiệm và đồng thời cũng khích lệ các ông. Trước sự ghét bỏ và chống đối, Chúa Giêsu đã không phản kháng cũng không tránh né. Ngài dạy các môn đệ đón nhận sự ghét bỏ để làm chứng cho Lời Ngài.

Trong mọi xã hội, việc tìm kiếm sự chấp nhận và sự đồng thuận thường được coi là quan trọng không chỉ do nhu cầu cảm thấy được yêu thương và chấp nhận mà còn bởi sự an toàn và ổn định tinh thần mà sự chấp nhận của xã hội mang lại. Con người thích được người khác đồng ý với họ vì điều này làm tăng tính tự tin và phẩm giá của họ. Và đôi khi người ta từ bỏ một ý kiến riêng để phù hợp với mong muốn của xã hội. Người ta luôn muốn được người khác nghe mình nói và muốn người khác nói điều mình muốn nghe, đó là tâm lý chung của hầu hết mọi người. Những nhóm bạn, tổ chức, hay rộng hơn như một chủ nghĩa chẳng hạn, là tập hợp những người có chung một suy nghĩ, thích nghe và nói về cùng một chủ đề.

Nếu tôi nói lên sự thật, mà sự thật làm mất lòng người ta, thì người ta ghét tôi. Để không bị ghét, tôi phải trở nên dễ thương, nghĩa là nói điều họ muốn nghe mà không phải điều Chúa muốn tôi nói. Nhưng dễ thương đối với những người chống đối Thiên Chúa là không đúng. Thuộc về Chúa là chấp nhận bị ghét bỏ và chống đối. Chúng ta, những người thuộc về Thiên Chúa phải chấp nhận nói lên điều mà người ta không muốn nghe và tập lắng nghe điều trái ý. Thuộc về Chúa, chúng ta phải sẵn lòng chấp nhận bị ghét bỏ và chống đối, và không từ bỏ giá trị và lý tưởng của mình chỉ để phù hợp với ý kiến của người khác. Ở một khía cạnh khác, việc đối mặt với sự phản đối cũng là một cách để chúng ta phát triển và trưởng thành. Nếu chúng ta luôn tránh né mọi xung đột và không bao giờ thách thức ý kiến của người khác, thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội học hỏi và phát triển.

Những lời Chúa Giêsu nói cho các tông đồ năm xưa cũng chính là lời Ngài nói cho anh em chúng ta hôm nay. Thế gian luôn luôn ghét Chúa, ghét cả những người thuộc về Chúa. Nhưng Chúa không ghét thế gian, Chúa yêu thế gian dù cho thế gian không nhận biết Chúa. Tình yêu của Chúa hy sinh và chịu đựng tất cả. Để nên giống Chúa Giêsu, chúng ta cố gắng hy sinh và chịu đựng sự thù ghét, yêu cả những người ghét chúng ta.

Xin cho mỗi người chúng ta biết thay đổi mình hướng đến sự hoàn thiện, không ghét bỏ ai kể cả trong suy nghĩ cũng như trong hành động, vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa và là anh em với nhau.


Comments are closed.