Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên – Ngày 06/09/2022

Lời Chúa: Lc 6,12-19

Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

 


Suy niệm

TIN TƯỞNG PHÓ THÁC TRONG TAY CHÚA

“Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ” (Lc 6,13).

Trong cuộc sống đời thường, người Kitô hữu được mời gọi đọc kinh Sáng Soi trước mỗi công việc hay các chuyến đi để xin Chúa thánh hóa và chúc lành. Lời kinh này diễn tả niềm tin tưởng phó thác hoàn toàn mọi sự của chúng ta trong tay Chúa vì “từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa”. Đây cũng là niềm tin tưởng phó thác mà Chúa Giêsu dạy ta qua bài Tin Mừng hôm nay.

Việc chọn 12 Tông Đồ trong số các môn đệ là một việc cực kỳ quan trọng trong công cuộc Loan Báo Nước Trời của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nhìn vào 12 nhân vật mà Người đã chọn, có lẽ không ít người sẽ lắc đầu “ngao ngán” khi thấy một nhóm người lộn xộn, bè phái đến từ các thành phần khác nhau trong xã hội nhiễu nhương lúc bấy giờ. Trái với cái nhìn đó, Chúa Giêsu tin tưởng các ông vì Người đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa suốt đêm để phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa. Người đã vâng nghe lời Thánh Thần hướng dẫn mà chọn 12 Tông Đồ. Qua đó, Thiên Chúa đã cho thấy thành quả của việc tin tưởng phó thác trong tay Ngài. Từ những con người tính cách khác nhau, lập trường chính trị đối lập nhau, các tông đồ đã được ơn Chúa biến đổi trở thành những sứ giả đem Tin Vui cho thế giới. Từ đây, Tin Mừng đã được rao truyền đi khắp muôn phương và các tông đồ đã trở nên nền tảng vững chắc cho Giáo Hội vươn lên qua bao vấp ngã và thương tổn.

Qua sứ điệp Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng luôn được mời gọi vững vàng tin nhận mọi việc ta làm: “Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.” Dù chỉ là niềm khát khao và ước mong nhưng ta nhận ra đường đời ta đi luôn có được sự phủ lấp của ơn thánh. Từ đó, khi làm những công việc bổn phận, khi thực thi trách nhiệm… ơn soi sáng của Chúa sẽ giúp ta làm tất cả với niềm xác tín Chúa đang làm với ta và “mọi sự đều nhờ bởi ơn Chúa.” Nhờ đó, tâm hồn ta luôn bình an, dù cho kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại; bởi vì trước đó, ta đã nỗ lực, cố gắng cậy trông vào Chúa. Đồng thời, mọi thành công hay thất bại của ta luôn góp phần to lớn trong công trình cứu độ con người của Thiên Chúa. Thế nên, để tin tưởng phó thác hoàn toàn trong tay Chúa đòi buộc chúng ta phải kiên trì cầu nguyện, kết hợp mật thiết với Chúa. Nhờ cầu nguyện ta mới có thể lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra Ngài luôn đồng hành bên ta dù cho có xảy ra bất kỳ điều gì. Như vậy, cầu nguyện, tin tưởng phó thác mọi sự đời ta trong tay Chúa sẽ làm cho cuộc đời ta trở nên an nhiên và hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin thêm ơn đức tin, để mỗi lần chúng con dâng lên Chúa từng lời kinh đơn sơ, chân thành là mỗi lần chúng con được thắp lên ngọn lửa tin yêu Chúa. Amen.


Comments are closed.