Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXII-TN, 13-11-2020 (Lc 17, 26-37)  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy ta sẵn sàng cho việc Ngài đến lần cuối”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Sáu Tuần XXXII-TN, 13-11-2020

Lc 17, 26-37

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy ta sẵn sàng cho việc Ngài đến lần cuối”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải”

          Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 17, 26-37), chúng ta nghe Chúa Giêsu nói về việc Người đến lần thứ hai, như một cuộc gặp gỡ, mà kết quả là hủy diệt hay cứu độ. Đối với những ai đã tin cậy nơi Ngài và chuẩn bị cho sự Ngài đến, thì đó sẽ là một biến cố cứu độ. Còn đối với những người đã từ chối Ngài và bị ngăn trở bởi những mối quan tâm trần thế, thì đó sẽ là một sự kết án đáng sợ và là sự tự hủy hoại bản thân. Chúa Giêsu nhắc đến ông Nô-ê và ông Lót như những ví dụ về những người đã biết chuẩn bị mình một cách thích đáng để đối diện với sự phán xét của Thiên Chúa. Xung quanh họ là những người không chuẩn bị chạy lụt, cũng không trốn mối đe dọa hủy diệt. Những mưu toan và hành động tội lỗi đã ngăn cản họ đón nhận sự phán xét của Chúa như một món quà cứu độ. Bà vợ của ông Lót đã không thể trải nghiệm sự ban ơn cứu độ của Thiên Chúa, vì bà ấy cứ ngoái cổ lại hướng về thành phố tội lỗi Sôđôma.

          Trong bài học dạy về sự chuẩn bị, Chúa Giêsu mô tả những vận may trái ngược nhau của hai người trên một chiếc giường và của hai người phụ nữ đang cùng nhau xay bột: một người bị đem đi, một người được để lại. Hình ảnh gây ấn tượng này minh họa sự xuất hiện bất ngờ của Chúa Giêsu và sự sẵn sàng, hay không sẵn sàng, mà Ngài sẽ gặp khi Ngài “đến”. Những người sẵn sàng hy sinh ngay cả mạng sống của mình cho Chúa Giêsu, là những người sẵn sàng nhất để chào đón Ngài khi Ngài đến. Lời kêu gọi sẵn sàng được củng cố bởi hình ảnh những con kền kền tụ tập nơi có xác súc vật: đối với những kẻ vô đạo và gian ác, việc Chúa đến là sự hủy diệt của chúng.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi thuộc vào số người thời ông Nô-ê hay thời ông Lót?

–      Tôi làm gì để chuẩn bị cho sự tái lâm của Đức Kitô? Tôi có sống trong tinh thần thanh thoát và cố gắng tập trung vào việc thực hiện ý muốn cứu độ của Thiên Chúa không?

–      Làm sao tôi có thể yên tâm trước trò chính trị thao túng đức tin vào Chúa Giê-su?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ trở lại vào ngày cuối cùng. Xin giúp chúng con sẵn sàng để cuộc gặp cuối cùng của chúng con với Chúa sẽ là một trải nghiệm về sự cứu độ, chứ không phải về sự kết án. Xin ban cho chúng con ân sủng thuận theo triều đại Thiên Chúa đang ở trong chúng con. Chúng con mong chờ thời gian cuối cùng khi Chúa khôi phục lại vạn vật và Chúa sẽ là vua của mọi quốc gia và là Chúa của mọi tạo vật. Chúng con xin dâng lên Chúa vinh quang và lời khen ngợi, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải”.

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

          Tôi cố gắng tập trung chú ý vào “những sự cuối cùng” (chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục) và tôi để cho những suy nghĩ về Ngày tái lâm của Chúa định hình cuộc sống hàng ngày của tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.