Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI-TN, 04-11-2022 Lc 16, 1-8 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta hãy mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm”

LECTIO DIVINA

Thứ Sáu Tuần XXXI-TN, 04-11-2022

Lc 16, 1-8

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta hãy mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm

1.LECTIO

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại”

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Lc 16, 1-8) Chúa Giêsu kể dụ ngôn người quản gia xảo quyệt. Theo học giả Kinh thánh Eugene Maly: “Trong câu chuyện dụ ngôn, người quản gia sắp bị sa thải, gọi các con nợ của chủ đến và giảm bớt hóa đơn của họ (có lẽ bằng cách từ bỏ một phần hoặc toàn bộ tiền hoa hồng của chính mình) để mua được thiện ý của họ cho tương lai. Bài học mà Chúa Giêsu muốn nói tới, chỉ đơn giản là chúng ta nên dũng cảm, dám nghĩ, dám làm về tương lai của mình trong Nước Trời, như người quản gia đã dũng cảm lo cho tương lai của anh ta. Ở đây không có phán xét tốt hay xấu nào về việc sở hữu tài sản vật chất”.

Thật vậy, trong dụ ngôn về người quản gia xảo trá, có lời mời gọi của Chúa Giêsu ngỏ với các môn đệ của Ngài là hãy dũng cảm theo đuổi nước Thiên Chúa. Kết thúc dụ ngôn, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình : “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại”. Trong lời này, có một lời kêu gọi mạnh mẽ dành cho những người theo Đức Kitô, là đừng chỉ sáng tạo trong cách quản lý phục vụ nước Chúa, mà còn phải quyết đoán triệt để, khi đối mặt với tình huống khủng hoảng liên quan đến triều đại của Thiên Chúa. Robert Karris nhận xét: “Người quản gia rất quyết đoán khi đối mặt với khủng hoảng, nên những người nghe Chúa Giêsu, mà đang lưỡng lự trong quyết định đi theo Ngài và theo thông điệp về nước của Ngài, thì cũng phải quyết đoán như vậy”.

2.MEDITATIO
Tôi có thuộc về “con cái ánh sáng” không ? Nếu có, thì tôi có đáp trả tích cực trước thách đố của Chúa Giêsu để trở nên sáng tạo và dám nghĩ, dám làm trong việc quảng bá nước Thiên Chúa không ?
Tôi thường dùng tiêu chuẩn nào để giải quyết các vấn đề của tôi ?
3.ORATIO

Lạy Cha yêu mến, xin ban cho chúng con ân huệ dũng cảm, dám nghĩ, dám làm để theo đuổi vương quốc của Cha. Xin giúp chúng con sử dụng một cách sáng tạo những của cải vật chất và tinh thần mà Cha đã ban cho chúng con, bằng cách chia sẻ chúng với những người nghèo khó và thiếu thốn. Xin cho ân huệ biến đổi mà chúng con đã nhận lãnh, trở thành một “ân huệ để sống” cho người khác. Ước gì sự biến đổi của chúng con được hoàn tất. Xin cho nó trở thành một dấu hiệu cho thấy sự thịnh vượng chung của chúng con là ở trên trời. Chúng con ngợi khen và cảm ơn Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại”

5.ACTIO
Với sự trợ giúp của tài sản vật chất và tinh thần mà Chúa ban cho tôi, tôi phục vụ nhu cầu của người nghèo. Tôi tìm cho ra một cách sáng tạo và dám làm để làm dịu hoàn cảnh khó khăn của người nghèo.
Thông qua công việc bác ái tích cực dành cho những người yếu thế, tàn tật và dễ bị tổn thương, tôi để cho ân huệ biến đổi trở thành một “ân huệ để sống” cho những người khác.
Tôi chú ý đến các dấu hiệu khác nhau về sự biến hình của Chúa trong cuộc sống của tôicủa những người xung quanh tôi.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.