Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên – Ngày 3/11/2022

Lời Chúa: Lc 15, 1-10

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó”. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất”. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

“Người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng,
lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?” (Lc 15,8)

Vua Đavit cảm nhận sâu sắc về tình thương, sự tha thứ của Thiên Chúa và đã viết trong Thánh vịnh 103 rằng: “Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi”. Tin Mừng hôm nay một lần nữa tái hiện tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tội nhân. Dụ ngôn con chiên lạc và đồng tiền bị mất trong Tin Mừng giúp chúng ta cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa dành cho con người.

Trong Tin Mừng hôm nay các kinh sư và người Pharisêu bị vấp phạm vì thấy Chúa Giêsu tiếp đón và ăn uống với những người bị cho là ô uế và tội lỗi. Phải chăng sự khó chịu, lấy làm ‘chướng tai gai mắt’ của các kinh sư và người Pharisêu bắt nguồn từ sự tự cao, cho mình là thánh thiện và trong sạch hơn người khác? Trước thái độ của các kinh sư và Pharisêu, Chúa Giêsu kể hai dụ ngôn để dạy họ bài học bao dung và cho họ thấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Người chủ chăn trong dụ ngôn đầu tiên quyết tâm đi tìm con chiên lạc. Dầu là một trong một trăm con chiên nhưng người chủ không bỏ mặc, lại cật lực đi tìm để đưa nó về đàn. Cũng thế, trong dụ ngôn người đàn bà bị mất một đồng tiền, bà đã thắp đèn, quét nhà, moi móc tìm cho kì được. Qua sự kiên trì tìm kiếm của người chủ chăn và sự miệt mài kiếm tìm của người phụ nữ, chúng ta thấy sự quý giá của con chiên và đồng tiền không chỉ vì giá trị tự thân của chúng nhưng còn bởi tấm lòng của người sở hữu chúng: chúng đáng quý vì người chủ quý chúng. Hình ảnh người chủ chiên và người phụ nữ trong dụ ngôn phần nào phản ánh hình ảnh Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót. Đối với Chúa, con người dù phạm tội thì vẫn là con. Người không quên một ai trong chúng ta: “Cho dù người mẹ có quên đứa con của mình, phần Ta, Ta sẽ không hề quên ngươi” (Is 49,15). Chúa biết rõ thân phận cát bụi phàm trần của con người: Người quá biết ta được nặn nên bằng gì, Người vẫn nhớ chúng ta chỉ là cát bụi (x. Tv 103,3). Hơn nữa, Người thấu tỏ nỗi thống khổ do tội lỗi gây ra cho con người nên Người xót thương và mong muốn tội nhân trở về với Người.

Đứng trước lòng nhân hậu và xót thương của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi sám hối trở về với Chúa và cũng biết xót thương anh em mình. Khi phạm tội, chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa. Sám hối là trở lại với Người, nhìn nhận mình đã sai lỗi và xin ơn tha thứ. Vất bỏ sau lưng mặc cảm tội lỗi, buông bỏ những quyến luyến sai lạc, người Kitô hữu được mời gọi giao hoà với Chúa, với tha nhân và chữa lành tâm hồn mình qua bí tích Hoà Giải. Cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương, chúng ta cũng được mời gọi xót thương người thân cận. Xót thương bằng việc tha thứ cho những lầm lỡ của anh em, cảm thông với những giới hạn của nhau và cùng giúp nhau hoàn thiện.

Lạy Chúa, “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương” (Tv 103,8). Xin cho chúng con biết tín thác vào lòng nhân hậu xót thương của Thiên Chúa, mà thành tâm ăn năn thống trở về với Chúa sau mỗi lần sa ngã. Chỉ có tình thương tha thứ của Thiên Chúa mới mang lại cho tâm hồn chúng con niềm vui và bình an đích thực. Ước mong sao, sau khi được Chúa thương xót, chúng con cũng biết xót thương và tha thứ cho nhau, không xét đoán nhưng chân thành giúp nhau sửa lỗi để gia đình, cộng đoàn và mọi nơi chúng con hiện diện đều tràn ngập niềm vui và bình an. Amen


Comments are closed.