Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI-TN, 07-11-2023 Lc 14, 15-24  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời ta dự Tiệc Nước Trời”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần XXXI-TN, 07-11-2023

Lc 14, 15-24

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời ta dự Tiệc Nước Trời

1.LECTIO

Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây

Tất cả đều được mời dự tiệc Nước Trời. Bữa tiệc lúc tận thế được dành cho tất cả các dân tộc, chính Thiên Chúa là chủ nhà đầy ân cần. Chúa là Chủ của bữa tiệc, làm thỏa mãn những khao khát sâu xa nhất của chúng ta. Dụ ngôn Tin Mừng hôm nay (Lc 14, 15-24) nhấn mạnh sự cần thiết phải có một phản ứng tích cực trước lời mời của Ngài. Giáo Hội, nơi đã được nếm trước về bữa tiệc trên trời, phải đi ra các ngã tư đường phố để mời mọi người đến dự tiệc cưới. Bữa tiệc của sự cứu độ, được dọn ra cho tất cả các dân tộc trên các xa lộ và đường phụ, rất phong phú và cho không. Nhưng vẫn đòi hỏi một phản hồi và cam kết đầy đủ.

Học giả kinh thánh Eugene Maly nhận xét: “Một trong những hoạt động thú vị nhất của con người là bữa ăn gia đình hoặc cộng đoàn. Bữa ăn là khoảng thời gian, trong đó những người yêu thương nhau không chỉ chia sẻ thức ăn họ ăn, mà còn chia sẻ với nhau những hy vọng và nỗi sợ hãi, kinh nghiệm và kế hoạch tương lai. Tình yêu vốn đã gắn kết họ, lại càng bền chặt hơn. Kinh Thánh chứng thực rằng một bữa ăn thể hiện nhiều thái độ và cảm xúc của con người… Tất cả nhân loại dường như đều nhận thức được thực tế này là : bữa ăn chung tạo ra hoặc củng cố một cộng đoàn sự sống giữa những người tham dự. Đó là lý do tại sao hoạt động nhân bản nhất trong các hoạt động của con người cũng sẽ được sử dụng để tượng trưng cho một cộng đoàn cuộc sống giữa những người tham gia là người phàm và thần thánh”.

2.MEDITATIO
Đâu là đáp trả của tôi trước lời mời của Chúa, “Hãy đến dự tiệc” ?
Tôi phản ứng thế nào trước đáp trả tiêu cực của những người được mời đến dự tiệc trên trời ?
Tôi có cố gắng mặc lấy thái độ như của Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt liên quan đến việc xả thân và phục vụ ý muốn cứu độ của Thiên Chúa không ?
3.ORATIO

Lạy Thiên Chúa mến yêu, Chúa là Chủ bữa tiệc cứu độ. Chúng con cảm ơn Chúa vì “bữa tiệc phong phú món ăn và rượu vang tùy chọn” được Chúa chuẩn bị cho chúng con trên núi thánh của Chúa. Trong cử hành Thánh Thể hng ngày, chúng con đã nếm trước niềm vui vĩnh cửu và tặng vật của bữa tiệc trên trời đó. Xin ban ơn cho chúng con biết đáp ứng tích cực với “bữa tiệc cứu độ” vĩnh cửu. Xin cho chúng con mặc lấy thái độ phục vụ khiêm nhường của Chúa Giêsu Kitô để chúng con có thể hoàn toàn vui mừng trong Chúa. Chúng con phục vụ và tôn vinh Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn” !

5.ACTIO

Tôi đáp lại lời Chúa mời tham dự Tiệc Cứu Độ của Chúa, bằng việc sống lời dạy của ĐTC Phanxicô : “Tất cả chúng ta được gọi nên thánh bằng việc sống đời sống mình với yêu thương và bằng việc làm chứng trong tất cả những gì mình làm, bất cứ nơi nào mình hiện diện (…). Bạn kết hôn ? Hãy nên thánh bằng việc yêu thương và chăm sóc vợ hay chồng của bạn, như Đức Kitô yêu thương và chăm sóc Hội Thánh. Bạn đang làm việc kiếm sống ? Hãy nên thánh bằng cách làm việc với hết khả năng và sự liêm chính để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ hay ông bà trong nhà ? Hãy nên thánh bằng việc nhẫn nại dạy bảo con cháu mình biết đi theo Chúa Giêsu. Bạn đang ở vị trí nắm giữ quyền bính ? Hãy nên thánh bằng cách làm việc phục vụ cho công ích và nói không với việc trục lợi riêng tư” (Tông huấn Gaudete et Exsultate, 14).

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.