ĐỂ CHÚA ĐẾN TRONG CUỘC ĐỜI

ĐỂ CHÚA ĐẾN TRONG CUỘC ĐỜI

.

“Để Chúa đến trong cuộc đời…”. Đây là một bài hát có thể nói mang nhiều ý nghĩa trong mùa vọng. Mỗi lần nghe hay hát bài này, nỗi thao thức trong tôi lại bừng lên: làm thế nào đ đem Chúa đến cho mọi người? hay làm sao để các em dự tu mà tôi gặp gỡ vào Chúa nhật hằng tuần nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa và đáp trả? Với những tâm tình trên, tôi xin được nói lên một chút cảm nghiệm của tôi qua những lần thực tập mục vụ về ơn gọi tại các Giáo xứ.

Để Chúa đến trong cuộc đời

Chúa đã đến và vẫn đến mỗi ngày. Chúa đã đến với mỗi người theo cách riêng của Người. Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã đến và ở với dân tộc Israel để giải thoát họ khỏi những tai họa do tội lỗi của họ gây ra. Thiên Chúa luôn đồng hành với con người, nhưng đôi khi vì quá bám víu vào những thứ ở trần gian mà con người quên lãng sự hiện diện của Người hoặc muốn thay thế Người bằng những ngẫu tượng do họ tạo nên. Thiên Chúa đã đến thế gian, nhưng nhiều người lại không gặp được hoặc không muốn gặp Người, để rồi đánh mất cơ hội được Thiên Chúa viếng thăm.

Thời gian gặp gỡ và chia sẻ với các em dự tu không được nhiều, nhưng tôi cũng phần nào cảm nhận được ước muốn đi tu trong lòng các em, dù đó là những động lực được thúc đẩy từ bên ngoài nhiều hơn nơi các em. Ước muốn ấy đôi khi rất đơn sơ và chân thành. Thật vậy, có thể các em đã tự mình cảm nhận từ các gương lành, sự thánh thiện và lòng nhiệt thành trong sứ vụ nơi các cha xứ, các thầy, các sơ hay thậm chí đó có thể các em muốn thực hiện sự mong muốn từ phía người thân trong gia đình. Từ những điều đó sẽ trở thành những động lực giúp các em nuôi dưỡng ơn gọi của mình. Ơn gọi đó sẽ ngày một lớn dần nếu các em biết lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm tâm hồn hoặc qua những người có trách nhiệm. Khi để Chúa làm chủ cuộc đời mình, các em sẽ dễ dàng nhận ra điều Chúa muốn nơi bản thân, ơn gọi nào sẽ phù hợp, để có thể cộng tác vào công trình cứu độ của Người.

Theo Chúa và Sứ mạng trong cuộc sống thường ngày

Khi kêu gọi các Tông Đồ, Chúa Giêsu đến với họ, ngỏ lời với họ “Hãy theo Thầy” và rồi họ bước theo Người. Đặc biệt với Matthêu, một người thu thuế, Chúa Giêsu đã đến và rồi Người đã thay đổi cuộc đời của ông. Matthêu đang mải mê ngụp lặn giữa danh lợi trần gian, chỉ biết tiền của, chẳng biết gì đến nhân nghĩa và lòng đạo đức. Bỗng Chúa Giêsu đến, Người đưa ông ra khỏi tội lỗi và kéo ông theo Người. Chúa Giêsu đến không phải chỉ để đưa ông ra khỏi công việc của thế gian tội lỗi nhưng còn để đẩy ông vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Matthêu nhận ngay ra ý nghĩa đó của lời Chúa gọi, nên ông đáp lại bằng hai động tác: đứng dậy và đi theo Chúa. Đứng dy, thoát khỏi tội lỗi, chỉ mới là một nửa công việc. Nửa thứ hai là đi theo Chúa để cùng với Chúa kéo mọi người ra khỏi tội lỗi. Chính vì thế, liền sau đó Matthêu đã chạy báo tin cho bạn bè và tạo dịp cho họ được gặp Chúa Giêsu.

Mỗi người được Chúa gọi một cách khác nhau và cũng được trao cho một công việc khác nhau. Khi đến với các em dự tu, tôi luôn hy vọng mình có thể mang Chúa đến với các em, để rồi từ đó chính các em sẽ là người nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời và đáp lại tiếng gọi của Người. Trần gian đầy dẫy những thú vui và tiện nghi, có thể lôi kéo các em xa Chúa, các em đã không nghe thấy tiếng Chúa gọi hay chỉ mải mê với những tiếng gọi của thế gian.

Những thứ thuộc về thế gian rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có Thiên Chúa mới là mãi mãi. Nếu cứ bám víu vào những thứ ở đời này, người kitô hữu có khi đánh mất chính mình ở đời này và hạnh phúc đời sau. Vào mỗi Chúa nhật đầu tháng, các em dự tu sẽ có một ngày để tĩnh tâm, xét mình, xưng tội và đặc biệt với giờ chầu Thánh Thể. Các em sẽ tạm gác những hoạt động thường ngày để bên Chúa, ngồi bên Chúa để lắng nghe và cầu nguyện. Nơi Bí tích Thánh Thể, các em sẽ được gặp chính Chúa Giêsu, Người đã đến và cư ngụ ở giữa trần gian. Đời sống cầu nguyện là nguồn mạch không thể thiếu trong đời sống dâng hiến. Cầu nguyện để giúp các em gắn kết đời sống của chính mình với Chúa, qua đó xin Người ban ơn để có thể vượt thắng những cám dỗ trong cuộc sống và cũng xin Người tăng thêm niềm tin cho các em để biết luôn cậy trông vào Người trong mọi hoàn cảnh.

Chúa đã đến và đem ơn cứu độ cho thế gian. Chúa đã đến với tôi và giúp tôi hiểu ra rằng chỉ mình Người mới có thể cứu tôi. Và khi Người cứu tôi ra khỏi tội lỗi, tôi đã đáp lại tiếng gọi của Người, trở nên môn đệ để giới thiệu Người cho anh chị em của mình.

Trong đoạn Tin Mừng Mc 5,1-20, kể về việc Chúa Giêsu chữa khỏi quỷ ám cho một chàng thanh niên ở Ghê-ra-sa và anh đã xin theo Người. Khi xin theo Chúa, có lẽ chàng thanh niên đã mơ ước làm những điều “đáng kể”, nếu không phải là “lớn lao vĩ đại”. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại muốn anh làm chứng cho Người ngay trong hoàn cảnh sống bình thường nhất. Chính khi thực hành sứ mạng trong cảnh sống bình thường hàng ngày, tôi trở nên giống với Chúa Giêsu. Người không đến giữa nhân loại như một vĩ nhân siêu quần bạt chúng, nhưng Người đến thật giản dị, làm một con người, một người nghèo, ngay giữa một thôn quê.

Chính là ngay giữa cảnh sống bình thường mà tôi phải khám phá ra điều Chúa mời gọi. Đừng vội coi thường một tiếng gọi như thế, vì nó đòi hỏi hơn tôi tưởng. Cái lớn lao vĩ đại đôi khi lại dễ, vì rất hào hứng, còn cái bình lại khó, nhất là khi nó bám sát đời tôi, đòi hỏi tôi từng giây phút.

Ngay giữa đời tôi, ơn gọi không phải là một kho tàng sợ mất nhưng là một sự sống phải phát triển. Tôi sẽ không bao giờ khám phá hết điều Chúa đang liên lỉ mời gọi. Thế nên, thái độ cần có là, thay vì tự hỏi tôi có ơn gọi không, hãy cố gắng đặt mình vào chỗ có thể nghe được tiếng gọi của Đấng làm cho đời tôi có ý nghĩa, và một khi đã nghe Người, tôi sẽ tiến tới, bắt đầu từ chỗ mình đứng. Cần khám phá và thực hiện điều Người chờ đợi tôi, vì đây không phải là chương trình cứu độ của tôi nhưng là chương trình cứu độ của Người.

Sau khi trải qua một ngày Chúa nhật để ở bên Chúa, các em dự tu sẽ phải trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Ơn gọi là một lời mời gọi để sống trong tình yêu với Thiên Chúa và để minh chứng tình yêu đó. Sự chọn lựa luôn bao gồm trách nhiệm. Chọn lựa cũng bao gồm sự hy sinh và dấn thân để theo đuổi điều mình chọn lựa. Nếu chọn lựa sống đời kitô hữu hoàn hảo ta phải chiến đấu nhiều với chính bản thân, thì chọn lựa sống đời tu trì còn phải chiến đấu nhiều hơn nữa. Vì chọn lựa ấy đòi buộc sống giữa đời nhưng không để bị vương vấn mùi đời. Khi chọn lựa ơn gọi đi tu, các em sẽ phải quy chiếu những điều khác về điều chọn lựa của mình và các em sẽ là những chứng nhân của Chúa Kitô giữa đời.

Sống ở trên đời, mỗi người được đặt trước những lựa chọn. Người ta thường nói: Đời là một cuộc lựa chọn, chọn đúng thì hạnh phúc, chọn sai ta sẽ có điều ngược lại. Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, cho nên mỗi người được Thiên Chúa trao cho một sứ mệnh khác nhau theo sự quan phòng của Người. Thiên Chúa cất tiếng ngỏ lời với con người, và mong một ngày nào đó con người đáp trả. Sống ơn gọi dâng hiến, là để Chúa làm chủ cuộc đời mình, và cũng biết đem Chúa đến với người khác. Hãy luôn mở rộng tâm hồn để Chúa đến vì Người luôn chờ đợi sự đáp trả của chúng ta. Vì chỉ có ở nơi Người, cuộc đời chúng ta mới có ý nghĩa và được hạnh phúc đích thật. “Để Chúa đến trong cuộc đời. Để Chúa đến mang ơn trời. Nguồn hạnh phúc cho con người. Mùa cứu rỗi cho mọi nơi”.

Comments are closed.