CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 11 – LỚP THẦN HỌC III – KHÓA XIII

Đôi dòng cảm nhận…

Có người từng hỏi tôi: “sau khi đi Mục vụ Chúa Nhật hằng tuần, Thầy có cảm nhận như thế nào? trong tâm hồn. Thật sự, sau mỗi khi đi Mục vụ về, trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc.

Như mọi người đều biết, trừ Chúa Nhật đầu của các tháng, các Thầy Đại Chủng Viện có chương trình đi thực tập – học hỏi Mục vụ tại các Giáo xứ. Tùy theo mỗi lớp mà quý Thầy có những mảng Mục vụ riêng. Năm nay, tôi và thêm 4 Thầy khác tạo thành một nhóm để đi Mục vụ về mảng Tân tòng – Sinh viên. Cứ theo chương trình thì chúng tôi sẽ đi Mục vụ theo mảng này. Nhưng khi vừa đến nơi Mục vụ (giáo xứ mà chúng tôi đã liên hệ từ trước), chúng tôi được Cha xứ cho biết, ngài cần chúng tôi giúp ngài việc khác.

Khá bất ngờ…tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẵn sàng nhận trách nhiệm mới. Và việc ngài cần chúng tôi giúp là: việc dạy Giáo lý cho thiếu nhi. Lúc đầu, ai trong chúng tôi cũng tỏ ý muốn làm đúng theo chương trình mà Chủng Viện đề ra cho chúng tôi năm nay. Nhưng khi ngài dẫn chúng tôi ra mắt các em thiếu nhi và các anh chị Giáo Lý Viên (GLV) thì suy nghĩ ấy ngay tức khắc đã không còn. Chúng tôi nhận thấy mình cần làm gì đó để giúp ngài. Đoàn thiếu nhi của Giáo xứ cần nhiều hỗ trợ, bởi lẽ khoảng 300 em thiếu nhi nhưng chỉ có 14 anh chị GLV; đã vậy, các em thiếu nhi lại thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau và lực lượng các anh chị GLV thì hầu như không đủ để chia vào các lớp. Do đó, nhận thấy nhu cầu cấp thiết như vậy, chúng tôi cũng “linh động” cộng tác với Cha xứ.

Chúng tôi được chia vào các khối lớp khác nhau. Tuy vậy, chúng tôi cũng ngầm bảo nhau là sẽ trao đổi lớp cho nhau khi cần thiết, để học hỏi cách quản lý lớp giáo lý (theo từng độ tuổi). Khi đứng trước các em Thiếu nhi, nhìn vào mắt các em, chúng tôi nhận thấy nơi các em một sự khao khát rất mãnh liệt. Chính điều này làm chúng tôi càng có quyết tâm và động lực để phục vụ hơn. Không chỉ như vậy, chính các anh chị GLV cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt như vậy…làm chúng tôi cảm thấy…áp lực thật sự.

Chính các anh chị GLV cũng nói với chúng tôi: Xin các Thầy giúp khơi lửa nhiệt thành cho chúng con”.

Chúng tôi hỏi:sao lại như vậy?.

Họ nói tiếp: “Thầy thấy đó, chúng con quá ít người mà các em thì đông, nhiều khi chúng con dạy không xuể. Với lại chúng con cũng còn nhiều điều chưa biết nên nhiều khi chúng con nản lắm”.

Đó là điều mà họ nói với chúng tôi. Nhưng theo như chúng tôi thấy, họ thật sự là những người rất nhiệt thành. Nhiều người trong các anh chị đã có gia đình, một số khác thì đang đi làm hay là Sinh viên…nhưng họ vẫn quy tụ nhau lại vào các ngày Chúa nhật, bất kể mưa gió để dạy Giáo lý cho các em. Một người trong số họ nói một câu làm chúng tôi phải suy nghĩ thật nhiều: “Con phục vụ chủ yếu là để trả công ơn dạy dỗ của Giáo xứ dành cho con khi con còn bé. Tuy Xứ con nhỏ, nhưng tại Giáo xứ này, con, bố mẹ con, anh chị em con đã học biết về Chúa và học cách làm người thì giờ con cũng muốn làm như vậy cho các em nhỏ là thế hệ tương lai của Giáo xứ. Chính lời nói của người GLV này đã làm cho tôi thật sự được đánh động, đây sẽ là hành trang cho tôi trong những chặng đường sắp tới. Vì, Giáo Hội đã cưu mang chúng tôi, đào luyện chúng tôi, giúp chúng tôi học biết Chúa thật nhiều thì giờ đây, cũng đã đến lúc chúng tôi “trở lại” trả ơn cho Giáo Hội rồi! Tất cả nhằm để Tin Mừng được loan báo…XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO TẤT CẢ CHÚNG TA

BVH – Lớp Thần Học III

Comments are closed.