Thứ Ba Tuần VI Thường Niên – Ngày 13/02/2024

Lời Chúa: Mc 8, 14-21

Lời Chúa trong Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men Biệt Phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”.

 


Suy niệm

MEN BIỆT PHÁI VÀ MEN HÊRÔĐÊ

“Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê” (x. Mc 8, 15)

Từ lâu, men đã được dùng trong nền ẩm thực của con người như: lên men rượu, bánh mì hay mì gạo… Tuy nhiên có những loại men gây ra những tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe và thậm chí là gây nên cái chết. Trong Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng tính gây hai của men để dạy bảo các môn đệ sự nguy hiểm trong giáo lý của những Biệt Phái và sự ích kỷ tham lam quyền lực của những người thuộc nhóm Hêrôđê.

Thực vậy, vào thời Chúa Giêsu, giới Biệt Phái có uy tín và ảnh hưởng lớn trong dân, họ là những người thông thạo Kinh Thánh, giải thích luật và áp dụng luật trong những hoàn cảnh mới. Các Biệt Phái hướng dẫn đời sống tinh thần của dân chúng, họ có mặt ở Hội Đường và chiếm một vị thế quan trọng trong Thượng Hội Đồng Do Thái bên cạnh các Kỳ Mục và Thượng Tế. Còn nhóm Hêrôđê là những người giàu có, là những người ủng hộ Hêrôđê, và vì thế họ ủng hộ sự cầm quyền của Rôma.

Những Biệt phái trong bài Tin Mừng hôm nay bị Chúa Giêsu coi là nguy hại vì họ thường dùng những “giới luật chi li của tiền nhân” để bắt bẻ Ngài và các môn đệ. Chúa Giêsu biết rõ họ giữ những luật này chỉ vì để cho dân chúng thấy mình là những thầy dạy có đạo đức và thánh thiện luôn đi theo đường lối huấn lệnh của Thiên Chúa. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã dùng lời của tiên tri Isaia (Is 29,13) để khiển trách những Biệt Phái này: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý của chúng giảng dạy chỉ là giới luật của phàm nhân” (Mc 7, 7). Còn nhóm Hêrôđê là những người ham hố quyền lực và mê mẩn tiền bạc. Họ thuộc giới lãnh đạo giàu có nhưng lại không quan tâm tới sự nghèo đói của dân Chúa mà bắt tay với chính quyền để tăng thuế thu lợi cho túi tiền của họ. Vì vậy, họ chống đối Chúa Giêsu và muốn bắt Ngài. Và Chúa Giêsu đã gọi kẻ mà nhóm này ủng hộ là “con cáo già” (Lc 13,32).

Thiên Chúa tạo dựng con người trong tình yêu và mong mỏi con người được hạnh phúc. Ngài luôn có kế hoạch cho cuộc đời mỗi người nhằm dẫn dắt chúng ta đạt tới hạnh phúc đó. Thế nhưng, chúng ta lại không muốn nhận biết điều đó, chúng ta vẫn cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng lặp của danh lợi thú ở đời này. Vì vậy, chúng ta vẫn cứ sống đạo với tâm thế của những người Biệt Phái, giữ đạo hình thức bên ngoài mà lòng mến Chúa thì chẳng có. Và thậm chí chúng ta còn sống một cách ích kỷ như những người thuộc nhóm Hêrôđê, chỉ chăm lo vun đắp cho cuộc sống của mình mà có thể gây tổn hại đến người khác.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương “Yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính bản thân”; và giúp chúng con nhận ra kế hoạch yêu thương mà Chúa dành sẵn cho mỗi người, để chúng con biết đâu là hạnh phúc đích thực của đời người, đâu là cùng đích của đời chúng con.


Comments are closed.