MỘT ƠN GỌI – MỘT HÀNH TRÌNH

MỘT ƠN GỌIMỘT HÀNH TRÌNH

Sinh ra, lớn lên và chết đi là một hành trình sống của một con người. Trên hành trình ấy, thật hạnh phúc biết bao khi con người ấy trở thành Kitô hữu, con cái của Thiên Chúa qua phép Rửa tội. Cũng chính từ giây phút đó, con người ấy được trao ban và đt để một ơn gọi: ơn gọi làm người, ơn gọi làm con cái Chúa và cao quý hơn khi nhận ra tiếng gọi của Chúa để cất bước theo Ngài. Một hành trình in đậm dấu chân của Thầy Chí Thánh và dấu chân ấy qua từng năm tháng vẫn bước đi bên chúng ta.

Với tước hiệu “Tông đồ của dân ngoại”, Thánh Phaolô đã ra đi đến với những người ở vùng ngoại biên. Thánh nhân đã sống hết mình cho sứ vụ mà Ngài nhận lãnh từ Chúa Giêsu và hơn hết Ngài còn tuyên xưng một tình yêu mãnh liệt của mình đối với Đấng Kitô “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki? Phải chăng là gian truân, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo?… Vì Tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, dù hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa thể hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”[1](Rm 8, 35 – 39). Ngày hôm nay, xã hội không còn những cuộc bạch hại Kitô như thời của Thánh Phaolô nữa. Và như vậy, là một người bước theo Chúa trên con đường dâng hiến, người Chủng sinh cũng được thúc đẩy hãy ra đi đem Tin Mừng đến cho muôn người. Thánh Phaolô chính là hình ảnh sống động để anh em Chủng sinh có thể noi theo trên con đường rao giảng.

Thánh Phaolô đã không ngừng chia sẽ những cảm nghiệm của riêng mình cho những giáo đoàn mà Ngài rao giảng. Thật vậy, sống ơn gọi là một cảm nghiệm và chia sẻ điều mình cảm nghiệm trong cuộc sống ấy cho người khác một sứ vụ được mời gọi. Thực vậy, mục vụ về mảng Ơn gọi mà tôi cùng với các anh em trong lớp Thần học 2 đang thực hiện tại các Giáo xứ trong Giáo phận Xuân lộc đang ngày càng trổ sinh hoa trái. Cứ mỗi Chúa Nhật hàng tuần, chúng tôi đến các Giáo xứ, gặp gỡ và giao lưu với các em Lễ sinh, các em Dự tu, những người đang có một tâm hồn dấn thân bước theo Chúa. Đến với các em, chúng tôi nhận thấy nơi tâm hồn các em cháy lên ngn lửa của sự khao khát dấn thân qua việc lắng nghe chia sẻ và trao đổi với quý Thầy về những thắc mắc của đời tu. Bên cạnh đó, Cha xứ, quý Cha Phó và Quý chức Ban hành giáo đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể thực hiện sứ mạng của mình thật tốt. Đôi khi, các em ở mỗi độ tuổi khác nhau, nên để truyền đạt một kiến thức chuyên sâu thì không thể nào các em nắm bắt được. Vì thế, chúng tôi chia nhóm ra theo độ tuổi để có những bài chia sẻ phù hợp. Điều mà chúng tôi đang nuôi dưỡng trong cuộc hành trình bước theo Chúa là tìm, gặp và ở lại với Đấng là tình yêu. Dẫu biết rằng hành trình ấy là một hành trình đầy phiêu lưu và căm go, nhưng chúng tôi tin chắc rằng Thầy Giêsu luôn đồng hành cùng chúng tôi. Ngài đang ở trong mỗi người anh em chúng tôi, cùng nắm tay chúng tôi, cùng trò chuyện và dạy chúng tôi về những kinh nghiệm cá vị trong đời sống thiêng liêng. Sau tất cả, với những gì đang thụ hưởng, chúng tôi sẵn sàng cất bước ra đi và đem những ngọn lửa trong con tim mà đi thắp sáng cho các em. Với ánh mắt biết nói, với cõi lòng khao khát nơi các em, chúng tôi thấy được các em thực sự là những người đang nghe được tiếng gọi của Chúa và từng ngày được lớn lên trong tiếng gọi ấy.

Với những cuộc gặp gỡ, giao lưu để truyền chút lửa, chút động lực cho các em Dự tu, Lễ sinh, chúng tôi tin chắc rằng với ơn Chúa, không ít thì nhiều, sẽ có những em quảng đại dấn thân bước theo Thầy Giêsu để rao giảng Tin Mừng và làm cho muôn dân trở thành con cái của Chúa, hầu cảm nhận được một niềm vui và một hành phúc trong ơn gọi dâng hiến cũng như niềm vui và hạnh phúc đích thực của đời sống vĩnh cửu mai sau.

  1. Lời Chúa Cho Mọi Người, NXB Tôn Giáo.

Comments are closed.