Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII-TN, 15-11-2021 Lc 18, 35-43  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài làm cho người mù được thấy”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Hai Tuần XXXIII-TN, 15-11-2021

Lc 18, 35-43

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài làm cho người mù được thấy”

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Anh muốn tôi làm gì cho anh ?’ Anh ta đáp : ‘Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”

          Nhu cầu được thấy về đàng thiêng liêng là chủ đề của bài đọc Tin Mừng hôm nay (Lc 18, 35-43), thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành người hành khất mù tại Giêricô. So với người hành khất mù, những người vây quanh Chúa Giêsu dường như may mắn vì họ có thể, bằng đôi mắt thể xác của họ, nhìn thấy “người làm phép lạ” từ Nazareth đến. Nhưng có một sự thực sâu sắc hơn khả năng nhìn của đôi mắt xác thịt.

          Anthony Bloom, một bác sĩ đã trở thành Tổng Giám mục và là Thượng phụ của Mát-cơ-va vào năm 1965, đã nhận xét sâu sắc thế này : “Giá như chúng ta biết rằng mình bị mù, chúng ta sẽ háo hức biết bao tìm cách chữa khỏi mù … Nhưng bi kịch là chúng ta không nhận ra mình bị mù… Bị che mắt bởi thế giới vạn vật, chúng ta quên rằng thế giới vạn vật không sánh được với chiều sâu mà con người có thể đạt tới… Chỉ nhận thức được thế giới hữu hình, là vẫn còn ở bên ngoài sự sung mãn của hiểu biết, và ở bên ngoài kinh nghiệm về sự thực toàn thể là thế giới trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trung tâm của thế giới. Anh mù Bartimê đau đớn nhận ra điều này, bởi vì, do sự mù lòa về thể chất của anh ta, thế giới hữu hình đã thoát khỏi anh ta. Anh ta có lẽ đã kêu lên với Chúa trong tuyệt vọng hoàn toàn”.

          Nuôi dưỡng một thái độ tích cực nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu và tin cậy nơi Ngài sẽ cho phép chúng ta “nhìn thấy”.

2.   MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–       Tôi có biến những lời khẩn cầu của người mù thành Giê-ri-cô thành của tôi không : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” … “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”?

–       Làm thế nào để tôi nhìn thấy và nghe thấy tiếng kêu của những người nghèo: người di cư, người da đen, người bị bệnh AIDS, người ăn xin, người tị nạn, và rất nhiều người khác?

–       Đức tin của tôi thế nào: tôi có kiên định hơn trong ý tưởng của mình về Chúa Giêsu không?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm cho người mù thành Giê-ri-cô được “thấy”. Ân huệ được thấy và khả năng nhìn sâu sắc của Chúa đã giúp anh mù đi theo Chúa, tôn vinh Thiên Chúa. Công việc kỳ diệu của Chúa đã truyền cảm hứng cho những người chứng kiến việc Chúa làm để ngợi khen Thiên Chúa. Xin ban cho con ơn được thấy và khả năng nhìn sâu sắc. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–       Sử dụng ơn được sáng mắt và khả năng nhìn sâu sắc, bằng cách nhận ra một điều kỳ diệu đã xảy ra với bạn ngày hôm nay, và cảm ơn Chúa về điều đó.

–       Suy niệm và sống lời Thánh vịnh 1, 1-2 : “Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật CHÚA, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày”.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.