Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV-TN, 22-11-2022 Lc 21, 5-11 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài chuẩn bị cho chúng ta những sự sau hết”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần XXXIV-TN, 22-11-2022

Lc 21, 511

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài chuẩn bị cho chúng ta những sự sau hết

1.LECTIO

Sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào

Khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay (Lc 21, 5-11) là Đền thờ Giêrusalem, nơi Chúa Giêsu đang giảng dạy dân chúng và loan báo Tin Mừng. Đền thờ được vua Hêrôđê Cả cho tân trang lại đẹp đẽ vào khoảng bốn mươi sáu năm trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Ngôi đền thờ, mặc dù chưa hoàn thành, nhưng đã là một trong những kỳ quan của thế giới cổ đại. Một số tảng đá granit trong các bức tường của Đền thờ, to bằng những toa xe chở hàng ngày nay, được liên kết với nhau một cách tài tình không cần vữa đến mức khó có thể nhìn thấy các mối nối. Vẻ nguy nga tráng lệ của ngôi đền với trang trí bằng đá cẩm thạch trắng và vàng rực rỡ khiến mọi người phải nể sợ. Đoạn Tin Mừng hôm nay mô tả việc một số người bình luận về Đền thờ được trang hoàng bằng đá và đồ lễ dâng cúng tạ ơn đắt tiền như thế nào. Giữa sự ngưỡng mộ tán dương này, Chúa Giêsu thẳng thắn thốt ra một lời tiên tri về sự hủy diệt của Đền thờ: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” ( Lc 21, 6).

Trong lần xuất hiện cuối cùng ở Đền thờ, Chúa Giêsu đưa ra lời tuyên bố chung cuộc về sự hủy diệt của Đền thờ. Thật vậy, có một mối liên hệ mật thiết giữa việc thành Giêrusalem bị tàn phá và các sự kiện vào ngày tận thế. Cuộc khủng hoảng mà Giêrusalem phải đối mặt trong sứ vụ của Chúa Giêsu là dấu hiệu báo trước cuộc khủng hoảng mà Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài, và trên hết, sự tái lâm của Ngài với tư cách là Con Người, sẽ mang lại cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu không cho biết ngày giờ xác định của việc Đền thờ bị phá hủy ; Chúa cũng không cho biết thời gian cụ thể của việc Ngài quang lâm, tức lần đến thứ hai của Ngài. Khi sắp bước vào cuộc hy sinh vượt qua của mình, Chúa Giêsu khẳng định một thực tế đức tin rằng Thiên Chúa sẽ chiến thắng mọi thế lực của sự dữ. Qua việc tiên đoán Đền thờ bị tàn phá và việc đưa ra những dấu hiệu cảnh báo về sự hủy diệt vũ trụ, Chúa Giêsu chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ đón nhận những gì đang xảy đến – “những sự sau hết”.

Harold Buetow nhận xét: “Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ với những suy nghĩ của chúng ta về những sự sau hết ? Có điều, trong bản thân chúng ta nên phát triển một tinh thần trách nhiệm sâu sắc hơn để chúng ta tìm cách trở nên đáng tin cậy hơn là phụ thuộc, nên người cho hơn là người nhận, người quảng đại hơn là nghiện tư lợi… Bên ngoài bản thân, chúng ta còn bận rộn với những tai họa xung quanh chúng ta ; không chỉ phàn nàn về những nơi chốn rắc rối trên thế giới mà còn để giúp đỡ những nạn nhân của các nơi ấy”.

2.MEDITATIO
Những sự kiện náo động trên thế giới, những thiên tai và nhân tai, cùng các mối đe dọa hủy diệt hệ sinh thái, mang đến cho tôi thông điệp gì ? Thái độ của tôi đối với “những sự sau hết” là gì ?
Tôi có tin rằng Thiên Chúa ban cho tôi cái nhìn tâm linh để thấy được sự hiện diện và sức mạnh của kế hoạch cứu rỗi của Ngài không ?
Tôi có mong chờ sự tái lâm vinh hiển của vương quốc trên trời trong Chúa Giêsu Kitô không?
3.ORATIO

Lạy Cha mến yêu, Chúa Giêsu, Con của Cha, đã tiên đoán về sự tàn phá của Đền thờ Giêrusalem, viên ngọc của thành phố và là trung tâm duy nhất để làm việc thờ phượng đối với dân chúng trong giao ước thứ nhất. Trong lời tiên tri và sự mặc khải của Ngài, Chúa Giêsu đảm bảo với chúng con rằng bàn tay cứu độ chiến thắng của Cha đang hoạt động. Mặc dù chúng con không biết giờ và hoàn cảnh của tận thế, cũng như thời điểm cụ thể của sự đến dứt khoát của Chúa Giêsu trong vinh quang của Ngài, chúng con vẫn quyết tâm làm việc kiên trì trong sự thực hiện chung cuộc Vương quốc của Ngài. Chúng con xin dâng lên Cha vinh quang và lời khen ngợi, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho dân tộc Do Thái và thành phố Giêrusalem ngày nay ở Thánh Địa. Trong cử hành Thánh Thể, tôi công bố lời ca tụng tưởng niệm với lòng sùng kính và xác tín.
Tôi để cho việc bảo đảm tái lâm của Đức Kitô làm bừng sáng cuộc sống của tôi và khuyến khích tôi lao động hăng say cho Nước Thiên Chúa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.