Lời Chúa Thứ Ba Tuần II-TN, 16-01-2024 Mc 2, 23-28  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Chủ ngày Sabát”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần II-TN, 16-01-2024

Mc 2, 23-28

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Chủ ngày Sabát

1.LECTIO

“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát”

Tin Mừng hôm nay (Mc 2, 23-28) trình bày Chúa Giêsu là Chủ ngay cả của ngày Sabát. Như Đavít, người đã lo nuôi sống các cận vệ của mình, hơn là bận tâm đến sự thánh thiêng của nhà tạm giao ước, Chúa Giêsu biểu lộ sự tự do và nhạy cảm như vậy đối với nhu cầu của người khác. Chúa cho thấy rằng nhu cầu chân chính của con người vượt trên các quy tắc chi phối cuộc sống và hành vi của con người. Các quy tắc có nghĩa là vì lợi ích toàn diện của con người, và tinh thần bác ái phải nổi trội hơn tất cả. Được hướng dẫn một cách khôn ngoan bởi nguyên tắc – “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát” Kitô hữu không được quá cứng nhắc hoặc quá lỏng lẻo trong việc tuân thủ các quy tắc cổ võ lợi ích cá nhân và công ích.

2.MEDITATIO
Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát”. Tôi cần thay đổi những điểm nào trong cuộc sống của tôi ?
Đâu là thái độ của tôi đối với các quy tắc và chuẩn mực trong xã hội và trong Giáo Hội ?
Ngay cả khi không có sách Kinh Thánh ở nhà, Chúa Giêsu vẫn thuộc lòng Kinh Thánh. Còn tôi thì sao ?
3.ORATIO

Lạy Cha nhân từ, xin dạy chúng con sự khôn ngoan và từ bi của Chúa Giêsu để chúng con có thể hiểu được ý nghĩa của luật pháp trong Giáo Hội. Các luật lệ có nghĩa là vì hạnh phúc của con người và để thúc đẩy lợi ích chung. Xin ban cho chúng con sự tự do của tâm trí và lòng bác ái không bao giờ tàn lụi. Chúng con cúi đầu nhận lãnh sự chăm sóc toàn diện của Cha. Chúng con cảm ơn và chúc tụng Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Con Người là Chủ ngay cả của ngày Sabát

5.ACTIO

Sống Tin Mừng hôm nay theo gợi ý từ lời dạy này : Trong trình thuật về sự sáng tạo, ngày Sa-bát được mô tả là ngày mà trong quyền tự do thờ phượng, con người tham gia vào sự tự do, nghỉ ngơi và bình an của Thiên Chúa. Cử hành ngày Sa-bát là cử hành Giao Ước. Cử hành đó có nghĩa là trở lại cội nguồn, loại bỏ những nhơ bẩn mà nhiều hoạt động của chúng ta đã mang theo. Cử hành đó cũng có nghĩa là lên đường tiến tới thế giới mới, nơi sẽ không còn nô lệ hay chủ nhân, mà chỉ có những con cái tự do của Thiên Chúa, hướng tới một thế giới trong đó con người, động vật và trái đất sẽ cùng nhau và trong tình huynh đệ, dự phần vào bình an và tự do của Thiên Chúa(ĐHY Giuse Ratzinger / Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Bài giảng Mùa Chay 1981).

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.