Lời Chúa Ngày IV trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, 28-12-2022 CÁC THÁNH ANH HÀI, Tử đạo, Lễ Kính Mt 2, 13-18  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Các Hài Nhi vô tội chia sẻ Thân phận Vượt Qua của Ngài”

LECTIO DIVINA

Ngày IV trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, 28-12-2022

CÁC THÁNH ANH HÀI, Tử đạo, Lễ Kính

Mt 2, 13-18lec

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Các Hài Nhi vô tội chia sẻ Thân phận Vượt Qua của Ngài

1.LECTIO

Vua Hê-rô-đê … sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem

Ba ngày sau Lễ Giáng sinh, chúng ta cử hành sự tử đạo của các hài nhi vô tội lành thánh ; các bé trai sơ sinh bị giết theo lệnh của vua Hêrôđê, người trị vì ở Palestina và Giuđa từ năm 37 trước Chúa Giáng Sinh đến năm thứ 4 sau Chúa Giáng Sinh. Trong những năm cuối cùng của triều đại của mình, Hêrôđê vô cùng tàn nhẫn và tàn bạo trong việc bảo vệ ngai vàng của mình. Thánh Giám mục Quodvultdesus, trong một bài giảng đã nhận xét: “Một trẻ nhỏ được sinh ra, là một vị vua vĩ đại. Các nhà thông thái đã được dẫn từ xa đến với em bé này. Họ đến thờ lạy một hài nhi nằm trong máng cỏ và chưa ngự trị trên trời và dưới đất. Khi nghe họ kể về một em bé vừa được sinh ra sẽ là một vị vua, Hêrôđê đã bối rối. Để cứu vương quốc của mình, ông quyết tâm giết hài nhi đó, mặc dù nếu ông có niềm tin vào hài nhi, bản thân ông sẽ cai trị trong hòa bình ở đời này và cai trị mãi mãi ở đời sau. Hêrôđê hỡi ! Tại sao ông sợ, khi ông nghe về sự ra đời của một vị vua ? Vị vua đó không đến để truất phế ông, mà là đến để khuất phục quỷ dữ. Nhưng bởi vì ông không hiểu điều này, nên ông bối rối và giận dữ, và để tiêu diệt một đứa trẻ mà ông tìm kiếm, ông cho thấy sự tàn ác của mình trong cái chết của rất nhiều đứa trẻ.

Các hài nhi vô tội lành thánh là nhân chứng cho Chúa Kitô mặc dù các em không nhận thức được điều đó. Sự tử đạo của các em gợi lên cuộc tử nạn và cái chết của Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Thật vậy, thế giới của chúng ta, bị hủy hoại bởi tội lỗi và sự chết, rất cần Chúa Kitô cứu độ. Lễ các Thánh Anh Hài nhắc nhở chúng ta rằng sự sống của con người là thánh thiêng. Mỗi con người đều có quyền sống. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự bảo vệ mọi mạng sống của con người, bao gồm cả người chưa sinh.

2.MEDITATIO
Tôi có như Hêrôđê, phạm tội tàn bạo đối với những người yếu đuối và dễ bị tổn thương không ?
Tôi có phạm tội là đã có những hành động vô trách nhiệm khi tìm cách giết chết chính Sự Sống không ?
Tôi làm thế nào vượt qua sự phạm tội và sửa chữa những hành vi xấu xa của tôi ?
Tôi phải làm gì để bồi thường thiệt hại và đền bù cho sự hy sinh của những người vô tội ? Tôi có để cho mình được rửa sạch bằng máu cứu chuộc của Đức Kitô không?
3.ORATIO

Lạy Cha, các Hài Nhi Vô Tội đã dâng lên Cha lời ngợi khen qua cái chết mà các em phải chịu vì Đức Kitô. Xin cho cuộc đời chúng con làm chứng cho đức tin mà chúng con tuyên xưng bằng môi miệng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Bà không chịu để cho người ta an ủi, vì các con của bà không còn nữa

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho những người yếu đuối và dễ bị tổn thương, và cầu cho các trẻ em trên thế giới, đặc biệt cho các nạn nhân của bạo lực và bóc lột.
Bằng những hành động bác ái, tôi làm giảm bớt sự đau khổ của “Những hài nhi vô tội lành thánh” ngày nay, và giúp các em trải nghiệm niềm vui của Giáng sinh.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.