Lời Chúa Chúa Nhật XXX-TN_A, 29-10-2023 Mt 22, 34-40 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta Giới Luật lớn nhất, Tình Yêu”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật XXX-TN_A, 2910-2023

Mt 22, 3440

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta Giới Luật lớn nhất, Tình Yêu

1.LECTIO

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình”.

Bài đọc Tin Mừng (Mt 22, 34-40) là một câu chuyện gây tranh cãi, liên quan đến điều răn lớn nhất trong Lề Luật. Tình tiết hôm nay cho biết về một âm mưu nữa, tàn nhẫn nhưng vô ích do những người Pharisiêu bày ra để khiến Chúa Giêsu bối rối và vấp ngã. Học giả Kinh thánh Daniel Harrington đưa ra một hậu cảnh thú vị cho đoạn Tin Mừng này: “Những người chất vấn là những người Pharisiêu trong thân phận một thầy thông luật (câu 34-35). Các giáo viên Do Thái thời Chúa Giêsu thường được yêu cầu tóm tắt luật pháp trong một tuyên bố ngắn gọn. Chẳng hạn, Hillel đã tóm tắt luật một cách rất giống cái gọi là quy tắc vàng của Chúa Giêsu (x. Mt 7, 12): ‘Điều gì anh em ghét cho mình, thì đừng làm cho người lân cận mình. Đây là toàn bộ luật; phần còn lại là chú giải. Hãy đi và học’. Bản tóm của Chúa Giêsu về luật pháp bao gồm hai điều răn khuyến khích lòng yêu mến Thiên Chúa (Đnl 6, 5) và tình yêu thương người lân cận (Lv 19,18). Hai điều răn này là những sợi chỉ để treo toàn bộ luật pháp ”.

Chúa Giêsu trung thành với truyền thống Do Thái và cam kết sâu sắc với một linh đạo nhấn mạnh đến những điều cốt yếu. Hai điều răn được Chúa Giêsu nêu bật thực sự chỉ là một. Sự mới mẻ triệt để trong câu trả lời của Chúa Giêsu cho những người Pharisiêu bao gồm việc nối kết tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với người lân cận làm một. Các tác giả của Bộ sách Những ngày của Chúa, tập 4, nhận xét: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Những quy định cụ thể và chi tiết bắt nguồn từ điều răn thứ nhất này được ghi trong Luật (Đnl 6, 5). Nhưng tất cả các quy định đều không thể giới hạn hoặc thậm chí không thể thấy trước các áp dụng cụ thể. Yêu – hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn – không liên quan gì đến việc hoàn thành một loạt các nghĩa vụ đã định trước. Tình yêu là sự quan tâm thường xuyên đến tha nhân ; nó là sáng tạo… Điều thứ hai cũng giống như vậy : “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”… Điều răn thứ hai, giống như điều thứ nhất, phải được hiểu và thực hành theo cùng quan điểm với điều răn thứ nhất. Làm gì ngược lại với thiện ích của người lân cận của chúng ta, trong bất kỳ lĩnh vực nào, đều là không phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, với tình yêu mà chúng ta nợ Ngài.

Câu trả lời của Chúa Giêsu cho người thông luật cũng là một sự mặc khải liên quan đến Cha, Con và Thánh Thần. Các tác giả của Bộ sách Những ngày của Chúa, tập 4, bình luận: “Chúa Cha, ở trên chúng ta, chưa có ai từng thấy Ngài ; Chúa Con đã trở nên anh em của chúng ta qua sự nhập thể của Ngài và chúng ta tìm thấy Ngài trong người lân cận của chúng ta; Chúa Thánh Thần ngự trong lòng chúng ta. Cha, Con và Thánh Thần là một trong Ba Ngôi không thể phân chia. Không thể tìm thấy Chúa Cha trong lời cầu nguyện và Chúa Thánh Thần trong nơi kín ẩn của trái tim chúng ta nếu chúng ta không nhận ra và phục vụ Chúa Con trong những anh chị em được Ngài tự đồng hóa với họ”.

2.MEDITATIO

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi ; Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22, 37. 39b). – Tôi làm thế nào để thực hiện 1 điều răn có 2 khía cạnh : tình yêu đối với Thiên Chúa tình yêu đối với người lân cận trong đời sống hàng ngày ?

ĐTC Phanxicô viết : “Ở giữa một rừng những huấn lệnh và qui tắc, Chúa Giêsu vạch rõ cách để nhìn thấy hai khuôn mặt, khuôn mặt của Chúa Cha và khuôn mặt của người anh em. Người không trao cho chúng ta thêm hai công thức hay thêm hai điều răn. Người trao cho chúng ta hai khuôn mặt, hay đúng hơn, chỉ một mà thôi: đó là khuôn mặt của Thiên Chúa được phản ảnh nơi vô số những khuôn mặt khác. Vì nơi mọi anh chị em mình, đặc biệt là những người bé mọn nhất, những người yếu đuối nhất, những người không có khả năng tự vệ và những người túng quẫn, ở đó chính hình ảnh của Thiên Chúa được gặp thấy. Thực vậy, với những mảnh phận người mong manh này, Chúa sẽ làm nên tác phẩm cuối cùng của Người. Vì ‘cái gì bền vững, cái gì có giá trị trong đời sống, của cải nào không biến mất ? Chắc chắn là hai điều này: Chúa và tha nhân. Hai của cải này không biến mất ! ” (Tông huấn Gaudete et Exsultate, 61).
Và ĐTC Phanxicô viết tiếp : “Tôi nghĩ đến Thánh Tôma, người đã đặt câu hỏi những hành động nào của chúng ta là cao quí nhất, những công việc bên ngoài nào cho thấy rõ nhất tình yêu đối với Thiên Chúa. Thánh Tôma không chút lưỡng lự trả lời rằng đó là những việc làm của lòng thương xót đối với tha nhân, thậm chí hơn cả những việc thờ phượng của chúng ta” (Tông huấn Gaudete et Exsultate, 106).
3.ORATIO

Lạy Thiên Chúa yêu thương, Chúa hằng sống và chân thật biết bao ! Đường lối của Chúa từ bi làm sao ! Chúa thương xót người nghèo và người thiếu thốn. Chúa là Đấng nhân từ bảo vệ những người yếu đuối và người dễ bị tổn thương. Tình yêu vĩnh cửu của Chúa đã cứu chúng con khỏi nô lệ và áp bức, khỏi chết chóc và hủy diệt. Xin ân sủng của tình yêu cứu độ của Chúa biến đổi chúng con trở nên nhân từ và thương xót với tất cả mọi người. Xin giúp chúng con yêu thương và phục vụ Chúa bằng cách đón nhận những anh chị em khó khăn của chúng con. Xin ban cho chúng con ơn hoán cải và định hướng cuộc đời theo Chúa. Xin dạy chúng con, bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, chia sẻ đức tin của mình và lời cứu độ của Chúa cho con người ngày nay. Xin giúp chúng con làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Xin cho Tin Mừng được mọi dân tộc và mọi nền văn hóa chia sẻ và đón nhận. Chúng con cam kết thẳm sâu với Chúa khi chúng con chờ đợi sự giáng lâm của Chúa Giêsu vào thời kỳ cuối cùng. Ngài là Đấng bảo vệ chúng con trong ngày phán xét và là vị cứu tinh yêu thương của chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình”.

5.ACTIO

Bằng sự quan tâm ưu tiên của tôi dành cho những người yếu đuối và thiếu thốn nhất trong xã hội ngày nay, cũng như bằng những hành động công bằng và bác ái của tôi sinh lợi cho họ, tôi thực hiện điều răn yêu thương vĩ đại của Thiên Chúa và giúp những người xung quanh tôi hướng về “Thiên Chúa hằng sống và chân thật”, và phục vụ Ngài hết lòng.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.