Lời Chúa Chúa Nhật V-TN_B, 04-02-2024 Mc 1, 29-39 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Vị Chúa chữa lành chúng ta”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật V-TN_B, 04-02-2024

Mc 1, 29-39

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Vị Chúa chữa lành chúng ta

1.LECTIO

Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mc 1, 29-39), chiến thắng vượt qua của Chúa Giêsu được mô tả trước trong việc chữa lành được Chúa thực hiện cho bà mẹ vợ đang lên cơn sốt của Simon Phêrô, và cho nhiều người khác mắc các chứng bệnh khác nhau, cũng như cho những người bị quỷ ám. Sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu là một dấu hiệu cho thấy Nước Trời trọn vẹn đã đến. Qua sứ vụ chữa lành của mình, Chúa chứng tỏ cho người đau khổ ở mọi thời thấy rằng bệnh tật, đau khổ và sự chết không có tiếng nói cuối cùng. Chúa Giêsu mới là người chữa lành thực sự. Những sự chữa lành mà Chúa Giêsu thực hiện trong sứ vụ công khai của Ngài, nói lên lòng nhân từ vô cùng của Thiên Chúa và sự chữa lành tối hậu mà Chúa Giêsu sẽ hoàn tất bằng cuộc khổ nạn và cái chết hy sinh của Ngài trên thập giá. Qua sứ vụ của mình cho người bệnh, Chúa Giêsu công bố Tin Mừng cứu độ và sự chiến thắng của Thiên Chúa yêu thương trên sự chết và sự dữ.

“Buổi bình minh” của Chúa Giêsu được Ngài sốt sắng dành cho việc hướng tới sự thân mật hơn nữa với Cha nhân từ và việc loan báo Tin Mừng. Thánh sử Marcô thuật lại: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1, 35). Sứ vụ cứu độ của Vị Chúa chữa lành được duy trì bằng đời sống cầu nguyện và đối thoại cá nhân với Chúa Cha. Thật vậy, khả năng được soi sáng trong các quyết định cốt lõi của Chúa Giêsu đối với nước của Thiên Chúa có được, là nhờ sự hiệp thông sâu sắc của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong mối quan hệ cầu nguyện liên tục. Câu cuối cùng trong bài đọc Tin Mừng hôm nay: “Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ” (Mc 1, 39) là lời tổng kết về sứ mệnh chữa lành của Chúa Kitô và diễn tả sức mạnh không thể cưỡng lại của ơn gọi Thiên sai của Người.

2.MEDITATIO
Tôi có tin rằng Chúa Giêsu giúp đỡ tôi trong những đau đớn thể xác và đau khổ tinh thần của tôi, đồng thời ban cho tôi ân huệ chữa lành cơ bản không ?
Tôi có tin rằng khi được kết hợp với những đau khổ của Đức Kitô, những đau đớn thể xác và đau khổ tinh thần của tôi là sự cứu chuộc không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Cha toàn năng, là Đấng cứu giúp tất cả những ai đặt niềm tin nơi Cha, xin thương xót nhìn đến những người bệnh tật và tất cả những người cần được chữa lành. Xin ân cần với họ theo nhu cầu của họ. Xin giữ gìn mạng sống của họ, giảm bớt đau đớn, cùng phục hồi sức khỏe và sức mạnh cho họ, tùy theo ý muốn cứu độ của Cha. Xin ban cho chúng con lòng can đảm và sự kiên nhẫn, tinh thần hy vọng và sự tin tưởng sâu sắc vào sự chăm sóc trong tình phụ tử của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật

5.ACTIO

ĐTC Phanxicô nói : “Điều Hội Thánh ngày nay cần hơn cả, đó là khả năng chữa lành các vết thương và sưởi ấm tâm hồn các tín hữu. Hội Thánh cần sự gần gũi, cận kề. Tôi nhìn Hội Thánh như một bệnh viện dã chiến sau một trận đánh. Phải chữa ngay vết thương của họ đã, rồi mới nói tới các chuyện khác. Chữa lành các vết thương, chữa lành các vết thương. Điều quan trọng nhất là lời công bố đầu tiên: Đức Giêsu Kitô đã cứu bạn !”.

Tôi cầu nguyện cho những người bệnh tật và đau khổ tìm được sự chữa lành.
Nhờ sứ vụ bác ái đối với những người bệnh tật và đau khổ, tôi giúp họ đón nhận Tin Mừng về sự chữa lành và cứu độ.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.