Lời Chúa CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY_A, 19-3-2023 Ga 9, 1-41 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mở mắt cho Người Mù”

LECTIO DIVINA

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY_A, 193-2023

Ga 9, 1-41

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mở mắt cho Người Mù

1.LECTIO

Người từng bị mù, đã đi, đã rửa và khi về thì nhìn thấy được

Thánh sử Gioan trình bày hình ảnh hấp dẫn của người thanh niên can đảm và thông minh như là hành trình đi từ sự mù loà đến một sức nhìn, một thị lực ; từ sự không biết về Chúa Giêsu đến việc nhận ra căn tính thiên sai của Ngài ; từ một đối tượng được Thiên Chúa chữa lành đến một nhân chứng hiến mình thực sự cho Chúa Giêsu, Ánh sáng của thế gian ; và từ một cái nhìn sâu sắc về người chữa bệnh cho mình đến sự thờ phượng đầy đức tin vào Đức Kitô, suối nguồn Ánh Sáng.

Thật vậy, đức tin của Người Mù bẩm sinh đã không được hoàn hảo cho đến khi anh ta gặp Chúa Giêsu lần thứ hai (x. Ga 9, 35-38). Chúa Giêsu tìm kiếm anh ta, người đã bị giới chức trách Do Thái xua đuổi với đầy thoá mạ. Khi Chúa Giêsu, suối nguồn Ánh Sáng, gặp lại Người Mù bẩm sinh, người đã can đảm đứng về phía ánh sáng của sự thật và chống lại bóng tối cưỡng bức là sự giả dối và chủ nghĩa nệ luật có tính áp đặt của người Pharisiêu, Chúa nói với anh ta: “Anh có tin vào Con Người không ?” Người Mù bẩm sinh, phản ứng mãnh liệt hơn với ân sủng của sự thật rạng rỡ, đã trả lời: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin ?” Sau đó, Chúa Giêsu công bố một mặc khải lên đến tột đỉnh : “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây”. Người mù bẩm sinh đáp lại với đức tin sâu sắc và sự thờ phượng sâu xa : “Thưa Ngài, tôi tin”.

Tình tiết tuyệt đẹp về cuộc gặp gỡ giữa Người mù bẩm sinh với Chúa Giêsu, Suối nguồn Ánh Sáng, là một biến cố cứu độ phản ánh hành trình đức tin đang tiến triển của chúng ta với tư cách là môn đệ Đức Kitô : từ bóng tối tội lỗi đến ánh sáng ân sủng ; từ một tia sáng le lói của sự công nhận Đấng Thiên Sai đến ánh sáng rạng rỡ hơn và trong suốt hơn của đức tin ; từ trực giác tâm linh đến lập trường thuần thục của sự dâng hiến và thờ phượng ; từ một đối tượng của sự chữa lành và lòng thương xót đến một nhân chứng hy sinh vì lợi ích của Đức Kitô, Đấng ban ánh sáng đem lại sự sống.

2.MEDITATIO  
Theo cách nào, tôi là Người mù bẩm sinh ?
Đâu là những khía cạnh của sự mù lòa trong tôi khiến tôi phải tìm kiếm ánh sáng chữa lành của Đức Kitô ?
Theo cách nào, tôi là người tiếp nhận hành động chữa lành của Đức Kitô là làm cho người mù nhìn thấy “ánh sáng” ?
3.ORATIO  

Lạy Cha yêu thương, chúng con cảm tạ Cha về Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai được vua Đa-vít báo trước. Ngài là “Đấng được thánh hiến” tối thượng với tràn đầy ánh sáng rạng ngời của Chúa Thánh Thần. “Được xức dầu” để chữa lành thế giới, Chúa Giêsu đã ban ánh sáng đức tin cho Người Mù bẩm sinh, người đã đáp lại ánh sáng đó một cách sâu sắc. Cùng với Người mù bẩm sinh, chúng con được chữa lành ở hồ Si-lô-ác và làm cuộc hành trình từ mù lòa đến đức tin. Lạy Thiên Chúa yêu thương, đầy uy nghi và tình yêu, xin ban cho chúng con ơn trung thành với ơn gọi phát sinh từ Bí tích Rửa Tội. Xin biến chúng con thành những người dũng cảm cầm đuốc đức tin và những sứ giả của ánh sáng. Chúng con thờ lạy và cảm ơn Chúa ; chúng con tôn thờ và phục vụ Chúa ; chúng con yêu mến và tôn vinh Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được

5.ACTIO  
Tôi suy ngẫm về ý nghĩa và thách đố của sự thánh hiến trong Bí tích Rửa Tội, là ơn “soi sáng” cho chúng ta hiểu biết Thiên Chúa.
Bằng lời cầu nguyện và hành động bác ái của tôi, đặc biệt làm cho người nghèo, người đói và người bệnh tật, tôi cố gắng trở thành “người cầm đuốc đức tin” và “sứ giả của ánh sáng” trong thế giới đầy bóng tối và u ám ngày nay.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác

Comments are closed.