ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC
BẾ GIẢNG NĂM ĐÀO TẠO 2024-2025
TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO QUÝ THẦY KHÓA XIII
Trong không khí trang nghiêm xen lẫn niềm vui rộn ràng, sáng ngày 26/05/2025, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức ngày Lễ Bế Giảng Năm Học 2024-2025 và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa XIII. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại thành quả sau một năm học tập và tu luyện miệt mài, mà còn là thời khắc thiêng liêng kết nối các chủng sinh với Giáo Hội, quý cha, quý tu sĩ, gia đình và cộng đoàn. Mỗi bước chân, mỗi nụ cười đều phản ánh niềm hy vọng và lòng nhiệt huyết trong hành trình sứ vụ phía trước.
1.Buổi lễ chính thức bắt đầu lúc 8 giờ 30 sáng, với sự tham dự của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục chính tòa Giáo phận Xuân Lộc; Đức Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh – Giám mục Phụ tá, Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc; cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể, Tổng Đại Diện Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, quý cha Giám Đốc và quý cha đại diện các giáo phận có chủng sinh đang tu học tại Đại Chủng Viện; cha Giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương cùng quý cha trong Ban Giám đốc; quý bề trên, các giảng viên, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý khách và toàn thể quý thầy.
2.Trong phần tổng kết năm học 2024–2025, cha Giám đốc Đại Chủng Viện đã điểm lại những dấu ấn thiêng liêng đáng ghi nhớ: 47 thầy lãnh tu phục, 59 thầy lãnh tác vụ đọc sách, 62 thầy lãnh tác vụ giúp lễ, và sự hiện diện đông đảo của 378 chủng sinh thuộc chín giáo phận và cộng đoàn Foyer Phú Dòng. Ngài nhấn mạnh rằng tất cả điều này là minh chứng cho sự nỗ lực của chủng sinh, ân ban của Thiên Chúa và sự chăm sóc tận tâm của Giáo Hội. Cha Giám đốc nhắn nhủ quý thầy hãy biến những thành quả tu luyện trong môi trường “nhà Chúa” thành hành trang vững chắc, sống tinh thần “Nên Thánh trong sứ vụ” khi bước vào đời sống mục vụ mùa hè và năm mục vụ tới.
Tiếp theo, Đức Cha Phụ tá Đaminh có đôi lời chia sẻ sâu sắc. Ngài mở đầu bằng hình ảnh những người ra đi gieo niềm hy vọng sau một quá trình được ươm mầm hy vọng. Đức Cha nhắn nhủ quý thầy: chính anh em đã được ươm mầm hy vọng, và giờ đây trở thành những người gieo hy vọng – là niềm hy vọng của Hội Thánh và của dân Chúa. Ngài cầu chúc các thầy mang theo tinh thần nhiệt huyết và niềm hy vọng được vun đắp trong những năm tháng tu luyện, nhờ ơn Chúa và sự chăm sóc của Giáo Hội.
3.Với tấm lòng hiền phụ và trái tim mục tử, Đức Cha Chánh Gioan chia sẻ niềm xúc động và lòng tri ân sâu sắc trước những thành quả mà quý thầy khóa XIII đạt được. Ngài khích lệ các thầy can đảm bước vào giai đoạn mới trong hành trình ơn gọi, với lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội và dân thánh của Người, đồng thời không ngừng phát triển toàn diện về thể xác, tâm cảm, lý trí, tự do và tâm linh.
Ngài nhấn mạnh rằng, như một cô gái chuẩn bị lên xe hoa, tình yêu sẽ là chìa khóa dẫn dắt mọi hành động trong sứ vụ mới. Và sự cố gắng “hơn hôm qua, hơn hôm nay” phải luôn được nuôi dưỡng mỗi ngày. Cuối cùng, Đức Cha mời gọi các thầy hãy để những lời dạy và Lời Chúa thấm nhuần vào đời sống, trở thành những người thợ trong vườn của Chúa cách tích cực, để danh Chúa được tôn vinh, Giáo Hội được ích lợi và dân Chúa được nâng đỡ.
4.Sau phần phát biểu, trao bằng tốt nghiệp là giây phút bồi hồi xúc động được mong đợi nhất đối với lớp Fatima khóa XIII. Không chỉ đơn thuần là nhận tấm bằng tốt nghiệp, đó còn là khoảnh khắc gợi nhớ hành trình dài đèn sách, những ngày tháng phấn đấu và cả những thăng trầm trong đời sống tu học. Quý thầy được chính Đức Cha Gioan trao tận tay tấm bằng tốt nghiệp và chụp hình lưu niệm – một kỷ niệm đẹp, in đậm dấu ấn của ơn gọi và sự đồng hành.
5.Trong không khí tri ân đầy cảm xúc, thầy đại diện đã thay lời cho các anh em bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý Đức Cha, quý Cha, quý sơ, quý nhân viên và toàn thể anh em chủng sinh – những người đã kiên nhẫn hướng dẫn, bao dung yêu thương như một mái nhà đích thực, nơi “lòng biết ơn là ký ức của con tim.” Các thầy cũng không quên gửi lời tri ân đến ba mẹ và gia đình – những người âm thầm hy sinh, nâng đỡ bằng tình thương lặng lẽ, trở thành nền tảng vững chắc giúp quý thầy lớn lên trong đức tin và sẵn sàng bước tiếp trên con đường phục vụ Chúa.
6. Sau phần vũ khúc sôi động của quý thầy lớp Triết II, cha Giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương long trọng tuyên bố bế giảng năm học 2024–2025, đánh dấu bằng hồi trống được cha Giám học Giuse Đỗ Mạnh Thịnh gióng lên – vang xa như tiếng gọi hướng về một hành trình mới.
7. Ngay sau buổi lễ, Thánh lễ tạ ơn được cử hành trang trọng tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Xuân Lộc, do Đức Cha Gioan chủ tế. Trong bài giảng, ngài chia sẻ tâm tình sâu lắng rằng chúng ta thật diễm phúc khi được sống trong Giáo Hội và cầu nguyện trong Mùa Phục Sinh – thời gian Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, đã hiện thân, bày tỏ tình yêu của Cha và đổi mới mọi sự qua sự phục sinh và việc ban Thánh Thần cho các tông đồ. Ngài cũng nhấn mạnh rằng lòng biết ơn và khả năng giao tiếp bằng tấm lòng – qua ánh mắt, đôi tai và lời nói – là yếu tố cốt lõi trong đời sống mục vụ và thường nhật, giúp chúng ta thực sự gặp gỡ và yêu thương tha nhân như Chúa dạy. Bài giảng kết thúc bằng lời mời gọi mọi người noi gương Chúa Giêsu và các thánh, sống trong ánh sáng Lời Chúa, mau nghe, chậm nói, khoan dung, để đem lại sự sống và hòa bình cho cộng đoàn.
Ngày Lễ Bế Giảng tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc không chỉ là dấu mốc kết thúc một chặng đường học tập và tu luyện, mà còn là khởi đầu của một hành trình sứ vụ mới với tâm huyết và tình yêu. Những lời nhắn nhủ, tâm tình sâu sắc và ân ban của Thiên Chúa sẽ là ngọn đèn soi sáng, là nguồn sức mạnh tinh thần đồng hành cùng quý thầy trên từng bước đường phục vụ Giáo hội và dân Chúa. Nguyện xin Chúa chúc lành và dẫn dắt để các thầy trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng, góp phần xây dựng một cộng đoàn đức tin vững mạnh và đầy yêu thương.
Ban Văn Hóa – Lớp Thần Học III