CẢM NGHIỆM ĐẦU ĐỜI LINH MỤC

CẢM NGHIỆM ĐẦU ĐỜI LINH MỤC

Thế giới ngày nay tiến bộ nhanh chóng về nhiều mặt: nào là nghiên cứu sự sống trên Sao Hỏa, nào là thiết kế những mô hình xây nhà dưới nước, rồi lại nghiên cứu tìm tòi những phương pháp sinh sản vô tính, v.v… Tưởng chừng như chẳng có gì có thể làm khó được con người, họ có thể tự hào khẳng định rằng: NHỮNG ĐIỀU TÔI MUỐN, TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC.

Tuy nhiên, họ không biết rằng: thế giới vẫn đang lo âu, hoang mang và hoảng sợ vì chất thải ở khắp nơi dẫn đến môi trường sống bị hủy hoại; các dịch bệnh tràn lan trên toàn thế giới (điển hình là nạn dịch Covid 19); rồi vấn nạn phân biệt chủng tộc, sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, các tệ nạn xã hội: nạn tham nhũng, cái vòng luẩn quẩn của hút chích, ma túy và tội phạm. Những điều đó đã dẫn đến cái chết bi đát cho nhiều người (đặc biệt là những bạn trẻ).

Con người đủ thông minh để tạo ra sản phẩm, nhưng lại không đủ bản lãnh để làm chủ chúng, nên chúng quay trở lại để làm chủ con người. Vì thế, đời sống của nhân loại rơi vào cảnh bơ vơ loay hoay, không cứu nổi mình; và thế giới đi vào con đường bế tắc không lối thoát. Đứng trước những thất bại, những thử thách, những cam go trong cuộc sống như vậy, chúng ta mới nhận ra rằng: chúng ta cần đến Chúa.

Tôi vẫn luôn xác tín: tất cả những gì chúng ta có được trong cuộc sống này đều là do ơn Chúa ban. Ngài mới là Đấng sáng tạo ra tất cả mọi sự, còn chúng ta chỉ là những người đi tìm ra chúng mà thôi. Chúng ta không phải là chủ của sự vật, mà chúng ta chỉ là những người quản lý dưới sự cho phép và dẫn dắt của Chúa. Tuy nhiên, con người chúng ta lại tự kiêu cho rằng: chúng ta có thể làm được mọi sự mà không cần đến Chúa. Đây thật là một ý nghĩ quá sai lầm, vì sẽ đến lúc chúng ta giống như “những người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa, cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38, 12).

Riêng phần tôi, tôi cảm tạ hồng ân vô biên của Chúa vì Chúa đã thương chọn gọi và trao ban thánh chức Linh mục cho tôi. Từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim, từng cử chỉ, từng suy nghĩ, từng hành động và việc làm của tôi đều là ơn Chúa ban. Cảm nhận được điều đó để mỗi ngày tôi cố gắng nỗ lực sống đời Linh mục cho thật tốt lành thánh thiện, để bớt bất xứng hơn trước những hồng ân vô biên mà Chúa đã trao ban.

Tôi vẫn ước mong được thêm lời cầu nguyện của mọi người, để tôi học theo gương Chúa Giêsu là luôn hiền lành và khiêm nhường hầu có thể phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội, phục vụ tha nhân và các linh hồn trong tinh thần đức ái mục tử, mà Chúa và Giáo Hội qua bàn tay Đức Giám Mục Giáo Phận đã trao phó cho tôi.

Lm. Phanxicô Xaviê

Khóa 10 ĐCV thánh Giuse Xuân Lộc

Comments are closed.