Lời Chúa Chúa Nhật XXXIII-TN_B, 14-11-2021 Mc 13, 24-32 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Chúa Nhật XXXIII-TN_B, 14-11-2021

Mc 13, 24-32

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về”

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về”

          Sự can thiệp triệt để của Thiên Chúa để tiêu diệt quyền lực tột cùng của sự dữ trong thời kỳ cuối cùng là chủ đề của bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mc 13, 24-32). Dù mô tả về thời kỳ cuối cùng, với hình ảnh đen tối là những thử thách, khổ cực và hỗn loạn thật đáng sợ, vẫn có ghi nhận về sự an ủi trong dung mạo vinh quang của Con Người, Chúa Giêsu, đến trên mây trời để tập họp, từ bốn phương trời, những người trung thành và được Ngài tuyển chọn. Trọng tâm của phương cách khải huyền uy lực này là niềm tin rằng một ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ can thiệp trong một biến động lớn để tiêu diệt cái ác và khôi phục lại cuộc sống tròn đầy và hòa bình sung mãn. Cuối cùng, bóng ma diệt vong nhường chỗ cho hy vọng về một cuộc sáng tạo mới, nơi mặt trời sẽ tối sầm, mặt trăng mất ánh sáng, và các vì sao sẽ sụp đổ trước sự huy hoàng của Con Người.

          Sứ điệp của Chúa Nhật áp Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ là lời kêu gọi hãy tỉnh thức và canh chừng. Về thời kỳ cuối cùng hay ngày cánh chung, Chúa Giêsu khẳng định: “Về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi”. Thật vậy, việc biết ngày hoặc giờ chính xác có thể thỏa mãn sự tò mò của chúng ta, nhưng không có tầm quan trọng thực sự cho việc chúng ta được cứu độ. Điều quan trọng là xem xét kỹ lưỡng các dấu hiệu của sự cứu độ và tham gia đầy đủ vào đó. Rút ra bài học từ cây vả đâm chồi nảy lộc, báo trước mùa hè đã đến gần, chúng ta phải sống trong thái độ mong chờ việc Chúa sắp đến. Chúng ta phải phân định được những lần đến tăng dần của Đức Kitô trong những biến cố của đời sống cá nhân chúng ta, cũng như trong đời sống của Giáo Hội và thế giới.

          Cuối cùng, là môn đệ Đức Kitô, chúng ta phải là người của sự mong chờ. Nhà thần học và nhà khoa học Dòng Tên, Pierre Teilhard de Chardin khẳng định: “Mong chờ – đó có lẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất của Kitô giáo và là đặc điểm khác biệt nhất của đạo chúng ta. Nói theo lịch sử, thì sự mong đợi đó không bao giờ ngừng hướng dẫn tiến trình đức tin của chúng ta như một ngọn đuốc… Giáng sinh, (ngọn đuốc) bị cho là hướng ánh nhìn của chúng ta về quá khứ, nhưng thực ra là nó chỉ củng cố  ánh nhìn của chúng ta về tương lai. Đấng Mêsia, người đã xuất hiện trong một thời gian giữa chúng ta, chỉ để cho mình được nhìn thấy và chạm vào trong một thời gian trước khi lại biến đi, sáng chói và khó tả nên lời hơn bao giờ hết, vào sâu thẳm của tương lai… Là người Kitô hữu, chúng ta được giao trách nhiệm giữ ngọn lửa khao khát mãi mãi tồn tại trong thế gian… Ngọn lửa phải được hồi sinh bằng mọi giá. Bằng mọi giá, chúng ta phải làm mới trong mình khao khát và hy vọng điều vĩ đại đang tới”.

2.   MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–       Tôi có để cho các yếu tố tiêu cực của hình ảnh khải huyền làm nản lòng và lấn át tôi không?

–       Tôi có để cho lòng mình được an ủi trước hình ảnh Con Người vinh hiển, ngự trên mây trời đến tập họp những kẻ được Ngài tuyển chọn và trung thành của Ngài từ khắp nơi trên trái đất?

–       Tôi có luôn khơi lên trong mình niềm khao khát đón chờ Đấng cứu độ là Đức Kitô không?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha mến yêu, Chúa Giêsu, Con của Cha, Đấng Cứu Độ chúng con, sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về. Xin cho chúng con biết tỉnh thức luôn, và cho chúng con có đủ sức mạnh để đứng trước mặt Ngài. Cha hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời”

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–       Cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực, chiến tranh và các biến động chính trị lớn khác.

–       Làm những gì có thể để mang lại sự an ủi và chữa lành cho hoàn cảnh đau đớn của họ.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.