Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên – Ngày 06/07/2022

Lời Chúa: Mt 10,1-17

Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.

 


Suy niệm

SỨ MẠNG THỪA SAI

“Hãy đến với các con chiên lạc” (Mt 10,6).

Hội Thánh, Mẹ hiền, luôn ý thức mình có bổn phận cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô, bằng việc không ngừng nhắc nhở con cái mình tập trung góp phần vào việc truyền giáo. Vì thế, Mẹ Giáo Hội luôn mời gọi con cái mình nhìn vào gương Chúa Giêsu để ý thức về tầm quan trọng và trách nhiệm sứ mạng thừa sai của mình.

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mạng “Hãy đến với những con chiên lạc” (Mt 10,6). Sứ mạng này, Chúa Giêu đã lãnh nhận từ Chúa Cha. Tuy nhiên, Ngài không chỉ khởi sự và giữ lại cho riêng mình như một “bản quyền”. Nhưng Ngài cho con người cơ hội cộng tác vào công trình của Người bằng việc thiết lập nhóm Mười Hai, ban cho họ năng quyền và sai họ ra đi, làm cho mọi người nhận biết Chúa và trở thành môn đệ. Như thế, sứ mạng của người môn đệ không phải là sai đi để trở thành một bác sĩ, một giáo viên, một nhà khoa học, hay một chuyên viên kinh tế. Nhưng, trước hết, sứ mạng của người môn đệ là ra đi, đến với những “con chiên lạc” để làm cho họ nhận biết và tin vào Đức Kitô là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.

Ngày nay, chúng ta thường dễ rơi vào suy nghĩ: việc “đến với những con chiên lạc” là việc của những người đi tu – “nhóm mười hai”. Vì những con người này được Chúa tuyển gọi, đào tạo dành riêng cho công việc loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, ngày chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, cũng là lúc chúng ta mang trong mình sứ mạng “đến với những con chiên lạc”. Như thế, sứ mạng sai đi là ơn gọi, công việc, trách nhiệm của mọi Kitô hữu. Vậy để thực hiện tốt sứ mạng sai đi, ta cần phải làm gì? Trước hết, người môn đệ phải có Chúa. Bỡi lẽ, không ai có thể cho người khác cái mà mình không có. Sau đó, người môn đệ phải noi gương và biết rõ những điều Chúa đã dạy. Những cái biết cần phải được nội tâm hóa để đưa đến lối sống. Có lẽ, cách thức giới thiệu Chúa hiệu quả nhất trong xã hội hiện nay là bằng chính đời sống. Sống giữa đời với một tinh thần hy sinh phục vụ, một tinh thần vui tươi và thân thiện với tất cả mọi người, sẵn sàng đi bước trước để tha thứ cho người làm hại mình… Lối sống đó sẽ có sức ảnh hưởng đến những người xung quanh, thậm chí mạnh hơn cả những bài thuyết giảng hùng hồn. Vì thế, mỗi người Kitô hữu hãy thực tập sống những điều Chúa dạy từ trong chính gia đình; sau đó mở rộng ra khu xóm, nơi làm việc và học tập.

Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức, và sống trọn tâm tình của Thánh Phaolô: “khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Amen.


Comments are closed.