Thứ Tư sau Chúa Nhật 13 mùa Thường Niên – Ngày 29/06/2016

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 16, 13-19 ]

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng được.” (Mt 16, 18).

Thánh Phêrô được Chúa chọn từ trong đám dân chài lưới để đứng đầu Giáo Hội, dẫn dắt đoàn dân của Chúa tại trần gian này. Thánh Phaolô được Chúa gọi, khi ông đang trên đường Đamas bắt đạo, để trở thành tông đồ cho dân ngoại. Phêrô nghĩa là đá tảng. Trên đá này, Chúa sẽ xây dựng Giáo Hội của Chúa. Phaolô khi trở lại, đã dâng hiến trọn cuộc đời còn lại để rao giảng Tin mừng cho muôn dân. Qua sự đáp trả của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Chúa đã làm cho Giáo Hội vững chắc và lan rộng khắp cùng trái đất.

Cuộc sống của mỗi người là một ơn gọi : ơn gọi làm người và làm tông đồ của Chúa. Thiên Chúa có thể dùng chúng ta ngay cả với những bất toàn, hạn chế của mỗi người để thi thố quyền năng và tình yêu Chúa cho nhân loại. Điều cần, là chúng ta biết hết lòng đáp trả lời gọi mời của Chúa, và dám cộng tác với lòng nhiệt thành như mẫu gương hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ.

Lạy Chúa, qua đời sống nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng của thánh Phêrô và Phaolô, chúng con cảm tạ và chúc tụng những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi Giáo Hội và những điều lạ lùng Chúa đã thực hiện nơi cuộc đời chúng con. Xin Chúa các tông đồ giáo dân trong Giáo phận, trong ngày mừng lễ hai thánh Bổn Mạng, biết noi gương bắt chước các ngài, trở thành những tông đồ đầy mạnh mẽ, nhiệt tình và can đảm cho Tin Mừng. Amen.


[/loichua] [event]Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ[/event] [loichua id=”3″ title=” Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ”]

Tin mừng Matthêu thuật lại, các môn đệ sau khi theo Chúa một thời gian khá dài, có nhiều dư luận nói về Chúa Giêsu, người thì bảo là Êlia, người bảo là Giêrêmia hay là một ngôn sứ nào đó, còn các môn đồ nghĩ sao? Chúa Giêsu muốn biết tấm lòng và sự hiểu biết của các tông đồ đối với Chúa Giêsu như thế nào và đây là điều Ngài muốn biết. Ông Simon Phêrô vẫn nhanh nhảu, nóng nảy, bộc trực đã thưa với Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16)…..xem tiếp
[/loichua]

Comments are closed.