Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay – Ngày 22/03/2024

Lời Chúa: Ga 10, 31-42

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”. Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”. Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: “Ta đã nói: các ngươi là thần”? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng “Ông nói lộng ngôn”, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”. Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người.

 


Suy niệm

ĐỂ ĐƯỢC Ở TRONG THIÊN CHÚA

“Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha” (Ga 10,38).

Kính thưa cộng đoàn, bài Tin Mừng hôm nay được đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu đang ở Đền Thờ Giêrusalem trong những ngày mừng lễ cung hiến và xảy ra cuộc tranh luận với giới chức Do Thái. Trọng tâm cuộc tranh luận xoay quanh căn tính của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu khẳng định sự hiệp nhất của mình với Chúa Cha và đó cũng là lý do giới chức lãnh đạo Do Thái dùng để kết tội Ngài trước toà Philatô. Đây không phải là lần đầu tiên giới chức Do Thái có thái độ chống đối Chúa Giêsu. Ngay từ những ngày đầu tiên khi bắt đầu sứ vụ, giới chức Do Thái đã chống đối Chúa Giêsu về những lời nói cũng như hành động của Ngài. Hẳn Chúa Giêsu đã tránh được thái độ oán ghét của giới chức Do Thái như trong Tin Mừng hôm nay và trong cả cuộc đời sứ vụ nếu Chúa Giêsu làm theo những gì họ muốn và nói những lời theo ý của họ. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã không để mình chiều theo ý muốn của giới chức Do Thái và của bất cứ ai để lấy lòng hay gây được sự thiện cảm. Cả cuộc đời, Chúa Giêsu chỉ tìm kiếm và thực hiện những công việc theo ý Chúa Cha: “Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta” (Ga 10,37). Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha trong mọi sự, trong cả những lúc Ngài không thể hiểu được thánh ý Chúa Cha dành cho cuộc đời mình. Để từ đó, khi thi hành thánh ý Chúa Cha cách hoàn hảo, Ngài hiệp nhất với Chúa Cha cách trọn ven: “Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha” (Ga 10,38).

Kinh Thánh giải thích rằng, tình trạng tốt đẹp của con người được Thiên Chúa tạo dựng thuở ban đầu đã bị đánh mất do con người không làm theo thánh ý Thiên Chúa. Ađam, con người đầu tiên đã tự mình tách ra khỏi mối thông hiệp với Thiên Chúa khi ông làm ngược lại với những chỉ dẫn của Ngài. Kể từ đó con người sống tình trạng xa cách Thiên Chúa. Con người đau khổ và bất hạnh. Chúa Giêsu đến, Ngài phục hồi tình trạng tốt đẹp của con người. Trái ngược với Ađam, cả cuộc đời Chúa Giêsu là một lời vâng phục trọn vẹn. Ngài chấp nhận những rủi ro, đe doạ, mất mát, đau khổ khi thi hành thánh ý Chúa Cha. Điều này được diễn tả trong thư gửi tín hữu Do Thái: “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8). Để từ đây những ai làm như Ngài, sống như những gì Ngài đã sống, vâng phục thi hành thánh ý Chúa Cha thì trở về sống trong mối thông hiệp với Thiên Chúa.

Trong dòng lịch sử Giáo Hội, có biết bao vị thánh đã bước theo Chúa Giêsu, sống trọn đời chỉ tìm kiếm và thi hành thánh ý của Thiên Chúa dù gặp nhiều gian nan. Ngày nay ở nhiều nơi trên thế giới, biết bao Kitô hữu phải chịu thiệt thòi, phân biệt đối xử, bách hại khi sống và vâng nghe theo thánh ý Thiên Chúa. Xung quanh chúng ta cũng có biết bao con người đang âm thầm đêm ngày tìm kiếm và sống theo thánh ý Thiên Chúa. Dù gặp nhiều thử thách nhưng họ luôn cậy trông vào tình yêu Chúa, biết rằng chỉ mình Chúa mới có thể dẫn dắt đời mình tới hạnh phúc đích thực. Thế nên, bài Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi và cũng là ánh sáng soi xét cõi lòng: chúng ta có đang thực sự sống theo gương Chúa Giêsu, tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa trong đời sống, để chúng ta được ở trong Thiên Chúa và ngày càng nên một với Ngài hơn.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn biết khao khát tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời dù có phải gặp nhiều gian nan thử thách. Amen.


Comments are closed.