Thứ Năm Tuần V Mùa Chay – Ngày 21/03/2024

Lời Chúa: Ga 8,51-59

Khi ấy, Chúa Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi : nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do-thái lại nói : “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Áp-ra-ham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Áp-ra-ham sao. Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai”. Chúa Giê-su trả lời : “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”. Người Do-thái liền nói : “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Áp-ra-ham rồi sao”. Chúa Giê-su trả lời : “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi : khi Áp-ra-ham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”. Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giê-su ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

 


Suy niệm

LỜI HỨA VĨNH CỬU

” Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. (Ga 8,51)

Lời hứa về sự sống vĩnh cửu là một chủ đề quan trọng trong Kinh Thánh, và nó được nhắc đến nhiều lần trong Tin Mừng. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết” (Ga 8,51). Lời hứa này mang đến cho chúng ta niềm hy vọng và động lực sống trong Mùa Chay, thời gian để sám hối và quay về với Thiên Chúa.

Sự sống vĩnh cửu mà Chúa Giêsu hứa ban không chỉ là sự sống thể xác, mà còn là sự sống siêu nhiên. Nó là sự thông hiệp vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa, là sự sống trọn hảo và hạnh phúc viên mãn. “Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để ai tin vào Con Một ấy thì khỏi chết, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16).

Để được hưởng sự sống vĩnh cửu, chúng ta cần phải đáp ứng một điều kiện, đó là tin tưởng vào Chúa Giêsu, đón nhận và thực thi giáo huấn của Người. “Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì có sự sống vĩnh cửu, và không bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết sang cõi sống” (Ga 5,24). Lời hứa của Chúa Giêsu là một lời hứa chắc chắn, bởi vì Người là Thiên Chúa, Đấng Hằng Hữu, bất diệt và toàn năng. “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: khi Áp-ra-ham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”. (Ga 8, 58). Lời hứa của Thiên Chúa không bao giờ sai, và nó là nguồn hy vọng vững chắc cho chúng ta. “Bởi khi thề hứa, Thiên Chúa không thể nói dối được” (Dt 6, 18). Và “Người là Thiên Chúa trung thành: cho đến muôn ngàn thế hệ, Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người và giữ các mệnh lệnh của Người” (Đnl 7,9).

Giữ lời Chúa không chỉ là nghe, đọc và suy niệm Kinh Thánh mỗi ngày, mà còn là sống Lời Chúa trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Thánh Giacôbê dạy: “Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình… ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm” (Gc 1,22,25).

Giữ lời Chúa không phải là điều dễ dàng. Chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, cám dỗ, chông gai trong cuộc sống. Tuy nhiên, niềm tin vào lời hứa của Chúa sẽ là nguồn sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi gian nan, thử thách. “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33)

Lời hứa vĩnh cửu là nguồn cảm hứng cho hành trình sám hối và trở về trong Mùa Chay. Nó là động lực giúp chúng ta vượt qua mọi gian nan, thử thách trong cuộc sống. Lời hứa này cũng là lời mời gọi chúng ta biến lời hứa thành hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày, để hướng đến vinh quang Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe, giữ và can đảm sống theo Lời Chúa, để ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Xin cho niềm tin vào lời hứa về sự sống vĩnh hằng luôn soi sáng và dẫn dắt chúng con trên con đường hướng đến Nước Trời. Amen.


Comments are closed.