Thứ Sáu tuần III Phục Sinh – Ngày 28/4/2023

Lời Chúa: Ga 6, 52-59

Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Caphácnaum.

 


Suy niệm

MÌNH MÁU CHÚA KITÔ – THẦN LƯƠNG SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6, 54).

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong Diễn Từ Về Bánh Hằng Sống. Thánh Gioan thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu mạc khải chính Người là bánh hằng sống từ trời, ai đón nhận Người thì được sự sống đời đời (x. Ga 6, 58).

Bánh Hằng Sống là thần lương duy nhất mang lại sự sống đời đời cho linh hồn. Lãnh nhận Bánh Hằng Sống chính là lãnh nhận chính Chúa Giêsu, Đấng từ trời xuống. Đỉnh cao của ân phúc từ Bánh Hằng Sống được diễn tả qua lời Chúa: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6, 56). Tuy nhiên, nhiều người Do Thái thời Chúa Giêsu đã không nhận biết được mạc khải cao quý này. Họ đã tranh luận với nhau: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (Ga 6, 52). Một số môn đệ cũng lên tiếng: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6, 60). Với con mắt thực dụng, không ít người Do Thái đã hiểu lời của Chúa theo góc nhìn duy vật. Họ chỉ dừng lại ở những nhu cầu của thân xác như chuyện ăn, chuyện uống hằng ngày, như những nhu cầu thể lý của cuộc sống đời này. Chúa Giêsu muốn mọi người nhận biết rằng con người còn có sự sống đời sau và chính Người là nguồn sống cho sự sống ấy. Ăn thịt vào uống máu của Chúa là trở nên một với Chúa, được hiệp thông trọn vẹn với Người.

Là Kitô hữu, với nhãn quan đức tin, chúng ta hiểu rằng Bánh Hằng Sống không chỉ là một đối tượng của ngũ quan thể lý nhưng là chính Đức Kitô, một ngôi vị Thiên Chúa. Chúa mời gọi ta “ăn thịt và uống máu” Người để đời ta được biến đổi trong Chúa. Nhờ nguồn dinh dưỡng thiêng liêng là chính Chúa, cuộc sống của chúng ta cũng được biến đổi để từng suy nghĩ, lời nói và hành động của ta trở nên dấu chỉ cho người khác nhận biết Chúa, yêu mến Chúa. Như Chúa Giêsu kết hiệp mật thiết với Chúa Cha thế nào thì việc “ăn thịt và uống máu” Chúa Giêsu cũng sẽ làm cho cuộc đời chúng ta được gắn chặt với Thiên Chúa như vậy (x. Ga 6, 57). Nhờ kết hợp thâm sâu với Chúa, chúng ta có đủ sức mạnh để “vượt qua” cuộc lữ hành trần thế, được phục sinh để hưởng sự sống muôn đời.

Trong Tông huấn Bí Tích Tình Yêu, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI dạy rằng: “Niềm tin vào Bí tích Thánh Thể càng sống động trong Dân Chúa, thì sự tham dự của họ vào đời sống Hội Thánh càng sâu xa nhờ gắn bó cách kiên vững vào sứ vụ do chính Đức Kitô trao phó cho các môn đệ của Người” (số 6). Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ xác tín sự hiện diện của Chúa mỗi lần cử hành và lãnh nhận bí tích Thánh Thể mà còn sống bí tích trong cuộc sống hằng ngày. Mượn lời kinh tạ ơn sau rước lễ của các em thiếu nhi, chúng con xin cùng thưa lên Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin ở với con mãi mãi, trong suốt cuộc đời con. Xin làm cho con nên giống Chúa: hiền hậu và khiêm nhường, chăm chỉ và bác ái, hiếu thảo và vui tươi. Xin cho con nhớ rằng: Chúa đang ngự trong con, và con có bổn phận đem Chúa đến cho mọi nơi. Ở nhà và ở trường, trong khu xóm và trên đường phố, để tất cả những người bạn của con nhận biết Chúa, sống vui vẻ và yêu thương nhau.” Amen.


Comments are closed.