Thứ Năm tuần III Phục Sinh – Ngày 27/4/2023

Lời Chúa: Ga 6,44-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

 


Suy niệm

THÁNH THỂ, LỜI DẠY YÊU THƯƠNG

“Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo” (Ga 6,45)

“Không thầy đố mày làm nên” đó là câu nói đúc kết kinh nghiệm của biết bao thế hệ. Quả thực, không một vĩ nhân nào trên thế giới vừa sinh ra đã giỏi mà không cần qua trường lớp, qua việc lĩnh hội tri thức với những “người thầy” của mình. Cách riêng, người Kitô hữu chúng ta không chỉ có những người thầy nơi trần thế mà chúng ta còn có một “người thầy” vĩ đại đó chính là Thiên Chúa “mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”.

Dọc dài trong suốt lịch sử của nhân loại, Thiên Chúa vẫn luôn quan phòng và dạy bảo con người qua từng biến cố, với nhiều hình thức khác nhau “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt, 1, 1-2); chính qua Thánh Tử – Con Một Thiên Chúa mà chúng ta nhận ra tình yêu thương to lớn Thiên Chúa dành cho con người. Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã trao ban Con Một của Người đến và ở cùng với nhân loại, cùng mang lấy sự yếu hèn nơi thân phận con người và cho con người được thông phần làm con Thiên Chúa, được hưởng sự sống đời đời. Tình yêu ấy còn thể hiện qua hành động hiến mình của Đức Giêsu Kitô trở nên Bánh Hằng Sống ở cùng chúng ta mọi ngày.

Bí Tích Thánh Thể là nơi Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta, là nơi Thiên Chúa nói với chúng ta những lời yêu thương, lời sự thật và là nơi để chúng ta học biết yêu thương như Ngài:

-Chiêm ngưỡng – Viếng Thánh Thể “Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời”. Chiêm ngưỡng Thánh Thể Chúa nơi Nhà Tạm không chỉ là cuộc gặp gỡ Thiên Chúa qua cảm xúc, bằng các giác quan bên ngoài nhưng là đưa chúng ta vào cuộc gặp gỡ tiếp xúc với Thiên Chúa bằng cả con tim. Đó là một cuộc gặp gỡ riêng tư giữa ta và Thiên Chúa và là nơi để Thiên Chúa dạy bảo hướng dẫn cuộc sống của ta.

-Hiệp thông Thánh Thể “Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời”. Khác với các thực phẩm thông thường được con người tiêu hóa, Bánh Hằng Sống là Thánh Thể Chúa đồng hóa và biến đổi con người chúng ta. Chúa Kitô biến đổi chúng ta, ban cho chúng ta sự sống của Người và kết hợp chúng ta vào sự sống thần linh của Người. Vì sự sống của Chúa Giêsu là sự sống đời đời, thì khi thông truyền cho chúng ta sự sống ấy nhờ chúng ta ăn Mình Người, chúng ta cũng được thông phần cuộc sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự hiến trở nên Bánh Hằng Sống để ở với chúng con và để chỉ dạy chúng con nhận ra con đường sự thật. Xin cho chúng con biết siêng năng tham dự Thánh lễ, rước lễ và viếng Thánh Thể hằng ngày ngõ hầu chúng con nghe được tiếng Chúa dạy bảo, để biết sống xứng đáng là con cái Chúa. Amen!


Comments are closed.