Thứ Bảy tuần III Phục Sinh – Ngày 29/4/2023

Lời Chúa: Ga 6,51.60-69

Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

 


Suy niệm

NIỀM TIN VÔ ĐIỀU KIỆN VÀO ĐỨC GIÊSU KITÔ

“Lời Thầy nói với các con là thần khí và là sự sống”(Ga 6,63).

Giải trừ huyền nhiệm là một trong những trào lưu mà đức tin kitô giáo đã và đang đối diện. Trào lưu đó giản lược tất cả những thực tại tôn giáo vào điều gì có thể diễn tả theo lý trí con người. Người ta loại trừ chân lý tôn giáo khỏi lớp vỏ huyền nhiệm và thay thế nó bằng một sự suy lý mang tính trần tục. Sự kiện một số cán bộ xã Đăk Nông đã xông lên bàn thờ, ngăn cản, chửi bới, yêu cầu dừng Thánh lễ vừa qua, đã cho thấy điều đó. Đối với họ, điều gì đúng thực là điều phù hợp với kinh nghiệm. Niềm tin vào thực tại thánh thiêng chỉ là phù phiếm. Điều huyền nhiệm và siêu việt trở thành “có vấn đề” cần phải giải quyết và phải giới hạn đến mức tối đa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi nghe những lời Đức Giêsu nói về chính mình, một số môn đệ đã rút lui và không còn theo Đức Giêsu nữa. Họ đã hiểu những lời của Chúa Giêsu theo nghĩa thuần túy duy vật: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”(Ga 6,51). Họ thấy những lời này nghe chướng tai và không thể chịu nổi. Trong suy nghĩ của họ, Chúa Giêsu vốn là con bác thợ mộc Giuse, mà Người lại nói mình từ trời xuống. Điều này trái ngược suy nghĩ trong tâm trí của họ. Nhưng, Chúa Giêsu muốn đưa họ đến một sự lựa chọn dứt khoát vô điều kiện. Đó là tin vào chính Người hay là thoái lui?. Người muốn các môn đệ nhận thức sâu xa hơn thực tại trước mắt các ông. Đó là đừng xét đoán Người theo nghĩa xác thịt, dáng vẻ bên ngoài, và những suy luận của loài người, nhưng theo Thần Khí, tức là tin vào lời Người nói: “Lời Thầy nói với các con là thần khí và là sự sống”(Ga 6,63). Đức Giêsu muốn các môn đệ tin lời Người một cách vô điều kiện. Người đòi hỏi nơi các môn đệ một quyết định của ý chí và tự do như lời tuyên xưng của Phêrô: “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”(Ga 6,68). Lời tuyên xưng này là một sự khẳng định mạnh mẽ về niềm tin tuyệt đối nơi Đức Giêsu. Nhờ lắng nghe Đức Giêsu, các môn đệ mới nhận ra được căn tính đích thực của Người, các ông đã nhận ra được Người là Đấng Thánh của Thiên Chúa: “Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”(Ga 6,69). Niềm tin vô điều kiện đã dẫn đưa người môn đệ đến chỗ nhận ra ý định của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Đức Giêsu Kitô.

Cũng như các môn đệ, chúng ta có thể trải qua thử thách về đức tin trong cuộc sống như: thất bại, đau khổ, bệnh tật, hay những cuộc bắt bớ vô cớ… Nếu chúng ta không thể phân định và đứng vững trước những thách đố đó, thì chúng ta có nguy cơ đánh mất niềm tin vào Chúa và thoái lui một cách dễ dàng. Chúng ta, những người có đức tin, được mời gọi trở thành những chứng nhân niềm tin vô điều kiện của Chúa Giêsu. Lời Chúa sẽ là ngọn đèn chói sáng dẫn lối cho chúng ta bước đi trên hành trình theo Chúa Giêsu. Thánh Thể là trung tâm niềm tin của mỗi người. Đó là nguồn sống vô giá mà Chúa Giêsu đã ban tặng. Điều cốt yếu là chúng ta vượt qua cái nhìn khả giác để đặt trọn niềm tin vào chính Đức Giêsu – Người mang đến sự sống đời đời cho chúng ta.

Tín thác vào Chúa là điều kiện tất yếu trong hành trình đức tin, xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta, để chúng ta luôn biết hướng về Chúa là cội nguồn hạnh phúc đích thực, và can đảm sống với niềm xác tín của mình nhất là khi gặp thử thách gian truân. Amen.


Comments are closed.