Thứ Bảy Tuần Thánh – Ngày 30/03/2024

Lời Chúa: Ga 19,38-42

Sau đó, ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xếp này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống. Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó.

 


Suy niệm

THINH LẶNG BÊN MỘ CHÚA

“Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó” (Ga 19, 42)

Ngày thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo hội không cử hành Thánh lễ nào, nhưng mời gọi mọi người thinh lặng suy niệm bên mộ Chúa.

Hôm nay, qua những chặng đường ồn ào, những bất công, những đau khổ, những giằng co, những điều khủng khiếp, sự chết chóc… làm cho nhân loại bàng hoàng, lo âu, sợ hãi vì những người quyền thế đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Tất cả chúng ta được mời gọi thinh lặng cả trong nội tâm và bên ngoài để chiêm ngắm, suy niệm bên mộ Chúa Giêsu.

Thinh lặng để cầu nguyện; thinh lặng để sám hối, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của ta và để xem Chúa thương ta dường nào! Đấng có thể làm được mọi sự lại cam chịu nhắm mắt xuôi tay, để vâng phục tuyệt đối thánh ý Chúa Cha, hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại. Thinh lặng để nhận ra rằng: Chúa cao cả mà xuống thế vì tôi; Chúa vô tội mà lại chết vì tôi; Chúa yêu tôi mà tôi lại phản bội; Chúa vì tôi mà tôi vì bản thân mình; Chúa luôn nhớ đến tôi mà tôi lại quên Ngài.

Chịu an táng trong mồ tối, Ngài đã trải qua trọn ven thân phận của kiếp người, cùng chung chia vui buồn sướng khổ với con người: “Ngài đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,7-8).

Nhìn vào ngôi mộ Chúa, để nghe âm thầm tiếng Chúa nói với ta: “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24).

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chôn vùi tội lỗi của mình, để cùng Chúa chúng con được phục sinh vinh hiển với Ngài. Xin cho ánh sáng phục sinh bừng cháy lên để ngôi mộ chỉ còn là mộ trống vì Chúa sẽ sống lại khải hoàn. Xin ban cho các tín hữu Chúa đây biết mau bước hướng về tương lai, mong chờ cuộc gặp gỡ trong ngày Chúa lại đến. Amen.


Comments are closed.