THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE –
QUAN THẦY GIÁO PHẬN XUÂN LỘC, ĐẠI CHỦNG VIỆN
VÀ NGÀY HỌP MẶT QUÝ PHỤ HUYNH
(19.3.2025)
Ngày 19 tháng 3 năm 2025 vừa qua, hòa cùng Giáo phận Xuân Lộc, Đại Chủng Viện Thánh Giuse hân hoan mừng lễ Thánh Giuse – bổn mạng. Đây cũng là ngày truyền thống hạnh ngộ quý ông bà cố và thân nhân của quý thầy chủng sinh. Trong Thánh lễ, có sự hiện diện của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Đức Cha Phụ Tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, cha Giám Đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, hơn 370 thầy chủng sinh cùng quý ông bà cố, thân nhân và khách mời. Sự đa dạng thành phần tham dự làm cho cử hành phụng vụ thêm sống động và đầy tình hiệp thông.
Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha Gioan mời gọi cộng đoàn hướng lòng lên Chúa trong niềm tôn kính Thánh Cả Giuse – Đấng Bảo Trợ của Giáo Hội hoàn vũ, Giáo Phận Xuân Lộc và gia đình Đại Chủng Viện. Trong bài giảng, ngài đã phác họa chân dung Thánh Giuse qua ba nét đặc biệt: thuộc dòng dõi hoàng tộc cao sang, là người công chính, và sống đời khiêm nhường hiền hậu.
Trước hết, qua bài đọc một trích sách Samuel, Đức Cha nhấn mạnh Thánh Giuse thuộc dòng dõi vua Đavít – một hoàng tộc vinh hiển được Thiên Chúa chúc phúc để kéo dài mãi mãi. Lời hứa của Chúa với Đavít đã ứng nghiệm khi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể, ra đời trong gia đình Nadarét, nơi Thánh Giuse làm dưỡng phụ, mang lại danh dự và sự tôn quý cho gia đình thánh.
Thứ hai, qua bài đọc hai trích thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma và bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Thánh Giuse được gọi là “Người công chính” – một danh hiệu nối kết với tổ phụ Abraham. Ngài đã vượt qua lý lẽ nhân loại, đón nhận Mẹ Maria và mầu nhiệm Nhập Thể với lòng tin tuyệt đối vào thánh ý Thiên Chúa.
Cuối cùng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Thánh Giuse như một vĩ nhân với nhân cách lớn: khiêm nhường và hiền hậu. Từ việc nhận Mẹ Maria làm bạn đời, trốn sang Ai Cập bảo vệ Hài Nhi Giêsu, đến việc lặng lẽ tìm kiếm Chúa Giêsu lạc trong đền thờ, Thánh Giuse luôn hạ mình để thánh ý Chúa được thực hiện.
Bài giảng không chỉ là lời nhắc nhở về gương sống của Thánh Giuse, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta – đặc biệt là những thân phụ và các chủng sinh – noi theo ngài, sống khiêm nhường, tin tưởng và phó thác.
Phần phụng vụ Thánh Thể là đỉnh cao của Thánh lễ diễn ra sốt sắng, đầy linh thánh giúp cộng đoàn nâng tâm hồn lên Chúa. Đó là tâm tình của rất nhiều tín hữu khi tham dự cử hành tại nhà nguyện Tòa Giám Mục trong không gian thánh đường tràn ngập sự trang nghiêm với sự hiện diện của quý Đức Cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và cộng đoàn. Ngoài ra, còn có những nét đẹp khác xen kẽ bầu không khí thánh thiêng ấy là sự thinh lặng thánh, khói hương nghi ngút bay lên hòa cùng tiếng hát tâm tình của ca đoàn quý thầy chủng sinh.
Hình ảnh cộng đoàn dâng gia đình lên Thánh Giuse – bổn mạng của Giáo Phận và Đại Chủng Viện – khiến tôi xúc động mạnh mẽ. Đó là lời nhắc nhở rằng mỗi gia đình, mỗi người chúng ta đều cần đến sự bảo trợ và chuyển cầu của Thánh Cả để sống xứng đáng với ơn gọi của mình.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí hân hoan, hy vọng và lòng yêu mến sâu đậm, cùng với đó là tâm tình hiệp thông giữa các thành phần dân Chúa – từ các chủng sinh, quý ông bà cố, đến cộng đoàn tín hữu – như một gia đình lớn dưới sự che chở của Thánh Giuse.
Chủng Sinh Phêrô Phạm Chí Bảo – Lớp Thần Học III