Ngày mục vụ đầy ý nghĩa

Vào dịp lễ Giáng sinh năm ngoái, gia đình Đại Chủng Viện tổ chức một ngày gặp gỡ anh chị em di dân, dự tòng, người già neo đơn mà các thầy đã thăm viếng mục vụ tại các giáo xứ trong địa phận Xuân Lộc. Năm nay, vào Chúa Nhật IV mùa Vọng, tùy theo sự sắp xếp mỗi lớp, anh em chủng sinh đã đến trực tiếp những nơi mình muc vụ hoặc các trung tâm, mái ấm để thăm hỏi, tặng quà và chia sẻ niềm vui Giáng Sinh. Đối tượng gặp gỡ của quí thầy là các cụ già neo đơn, những người đau yếu, bệnh tật, những di dân, dự tòng, các mái ấm và viện dưỡng lão…

Khi đến với những con người có hoàn cảnh đặc biệt như vậy, anh em cảm nhận cách sâu xa tình người và tình Chúa, dầu chỉ qua những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Họ là những người cần được quan tâm, chăm sóc và tôn trọng. Đến với họ trong tâm tình của Mẹ Maria đến thăm viếng chị họ Elisabeth, anh em đem đến sự thăm hỏi, động viên, một ít quà và thiệp chúc mừng Giáng Sinh của Chủng viện nhưng lại nhận từ họ những “món quà” khác lớn hơn và thật nhiều ý nghĩa. Đó là tinh thần lạc quan yêu đời, nghị lực sống vươn lên vượt qua khó khăn của bệnh tật và niềm cậy trông nơi Chúa; đó là sự chăm sóc tận tình và tấm lòng hy sinh cao cả của quý sơ, của những tình nguyện viên ở các mái ấm, viện dưỡng lão…

Có đến với những hoàn cảnh khó khăn cụ thể như vậy anh em mới thấy được rằng mình may mắn và Chúa thương mình biết dường nào. Từ đó bản thân càng ý thức phải biết tôn trọng những gì Chúa ban và biết đáp trả tình thương của Chúa. Những dịp thăm viếng mục vụ thực tế như vậy thật hữu ích để anh em được lớn lên trong mối tương quan yêu thương với những anh chị em đau khổ và dành cho họ một vị trí đặc biệt trong chương trình mục vụ tương lai của mình.

Ban Truyền Thông ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.