Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX-TN, 30-10-2020 (Lc 14, 1-6) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài chữa lành những yếu đuối của ta”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Sáu Tuần XXX-TN, 30-10-2020

Lc 14, 1-6

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài chữa lành những yếu đuối của ta”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không ?”

          Tin Mừng hôm nay (Lc 14, 1-6) nhấn mạnh rằng lập trường thương xót của Chúa Giêsu không thể bị chủ nghĩa nệ luật sai lầm cản trở hay làm tắc nghẽn. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisiêu để dùng bữa. Những người ở đó theo dõi Chúa sát sao, và vài người trong số họ, không nghi ngờ gì nữa, có ý định bắt Chúa. Bấy giờ, có một người mắc bệnh phù thũng, một căn bệnh khiến cơ thể sưng lên vì thừa chất lỏng, đến gặp Chúa Giêsu. Vị Thầy thần linh liền đặt vấn đề: “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không ?” Các thầy thông luật và người Pharisiêu giữ im lặng. Sự im lặng của họ là đáng ngại và thù địch. Ngay lập tức Chúa Giêsu chữa lành cho người có chân tay bị sưng và cho người ấy về. Thế rồi, Chúa hỏi các thầy thông luật và người Pharisiêu một câu : “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ?” Họ không thể trả lời. Như đã thương xót người mắc bệnh phù thũng, Chúa Giêsu cũng bày tỏ sự quan tâm đến những người Pharisiêu và các thầy thông luật, nên Chúa cố gắng mở rộng tâm trí của họ, cho họ hiểu sự vô lý khi từ chối chữa lành cho một người đau khổ, dựa trên luật của ngày Sa-bát, là ngày được Thiên Chúa ban tặng như một món quà để làm tươi trẻ dân tộc của Ngài. Chúa Giêsu dạy họ và chúng ta không được trì hoãn làm việc tốt cho người đang cần. Chúa Giêsu cho ta thấy rằng tình yêu đối với người lân cận vượt trên những ràng buộc sai lầm.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có chần chừ thực hiện các hành động bác ái, và không có lý do chính đáng mà lại trì hoãn sự giúp đỡ khẩn cấp không?

–      Tôi có tin rằng Chúa nhân lành, một khi đã bắt đầu một việc tốt trong tôi, thì sẽ hoàn tất việc đó không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu yêu mến, tình yêu của Chúa thật phong phú. Chúa đáp lại tiếng kêu cầu của người nghèo túng. Xin giúp chúng con thương xót phục vụ những anh chị em khó khăn. Xin dạy chúng con đáp ứng ngay lập tức các nhu cầu cấp thiết của họ. Chúng con đặt tin tưởng nơi Chúa. Chúng con tin rằng Chúa Cha, Đấng đã bắt đầu công việc tốt lành trong chúng con, sẽ hoàn thành công việc đó cho đến ngày Chúa đến. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi nhận thức rằng sự tử tế bé nhỏ, sự quan tâm và các hành động bác ái mà tôi làm, là một phần quan trọng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

–      Tôi cố gắng đáp ứng “kịp thời” và ngay lập tức những nhu cầu cấp thiết của những người xung quanh tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.