Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV-TN, 25-11-2021 Lc 21, 20-28  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế :  Ngài đảm bảo với chúng ta rằng ơn cứu độ chúng ta đã gần tới”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Năm Tuần XXXIV-TN, 25-11-2021

Lc 21, 20-28

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế :  Ngài đảm bảo với chúng ta rằng ơn cứu độ chúng ta đã gần tới”

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại”

       Tin Mừng hôm nay (Lc 21, 20-28) trình bày cho chúng ta những hình ảnh khải huyền: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét”. Những hình ảnh này không có mục đích làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng đúng hơn, chúng là một lời mời gọi chúng ta mở lòng ra cho sự can thiệp cứu độ của Chúa Kitô và ân sủng trong vương quốc của Ngài. Chúng ta không có gì phải sợ hãi, vì trong lần đến cuối cùng của Ngài, Chúa Kitô sẽ tuyên bố chiến thắng và quyền lực của Ngài trong tư cách một vị Thầy cứu chuộc. Chúng ta nên lấy sự hăm hở mà trông chờ thông điệp hy vọng của Chúa : “Ơn cứu độ các con đã gần tới !”. Trong việc chuẩn bị cho những lần đến khác nhau của Chúa Kitô vào cuộc sống và lịch sử của chúng ta, chúng ta hãy cố gắng sống không chê trách được trong sự thánh thiện trước mặt Thiên Chúa và là Cha của chúng ta.

2.   MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–       Tôi làm cách nào để đáp lại thông điệp hy vọng của Chúa Kitô: “Ơn cứu độ các con đã gần tới” ?

–       Tôi có để cho lời hứa giải phóng trong thông điệp hy vọng của Chúa Kitô thâm nhập vào cuộc sống của tôi để tôi nhìn nghiêm túc vào thời điểm hiện tại, nhận ra điều gì thực sự quan trọng và dấn thân vào công việc hàng ngày của tôi với lòng can đảm và niềm vui ?

–       Những biến động của thế giới đau khổ hôm nay có khiến tôi mất tinh thần và sợ hãi không ?

–       Tôi có coi những biến động đó như khúc dạo đầu cho sự hoàn thành chung kết có tính cứu rỗi của ơn cứu độ do Chúa Kitô thực hiện trên thập giá không ?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

       Lạy Cha, Cha là nguồn hy vọng. Xin làm cho chúng con nhận ra rằng những biến động của tạo vật yêu quý của Cha là khúc dạo đầu cho sự tái lâm cuối cùng của Con Người. Giữa những khó khăn và khốn khó của thế giới ngày nay, xin giúp chúng con tin tưởng vào sứ điệp của Ngài : “Ơn cứu độ các con đã gần tới !”. Chúng con ca ngợi và chúc tụng Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Ơn cứu độ các con đã gần tới !”

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–       Khi các sự kiện trên thế giới được các phương tiện thông tin đại chúng ngày nay trình bày, khiến tôi nản lòng, tôi vẫn tin tưởng vào sự bảo đảm của Chúa rằng Ơn cứu độ các con đã gần tới !

–       Tôi quyết kiềm chế không lạm dụng thái quá các phương tiện kỹ thuật số như một cách chuẩn bị cho việc Chúa đến.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.