Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII-TN, 18-11-2021 Lc 19, 41-44 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài khóc thương Giêrusalem”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Năm Tuần XXXIII-TN, 18-11-2021

Lc 19, 41-44

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài khóc thương Giêrusalem”

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi !”

          Tin Mừng hôm nay (Lc 19, 41-44) được đánh dấu bằng những tình tiết bi thương. Chúa Giêsu khóc thương thành Giêrusalem. Những giọt nước mắt của Chúa thể hiện nỗi đau đớn, tâm trạng thất vọng và sự buồn sầu của Ngài trước một dân tộc cứng đầu cứng cổ, là những người từ chối ân huệ cứu rỗi do Chúa ban tặng. Không giống như người mù ở Giê-ri-cô và người thu thuế Giakêu, là những người có khả năng cảm nghiệm ân huệ “được thấy”, những người lãnh đạo thành Giêrusalem vẫn “mù” vì họ đã không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Họ từ chối thừa nhận và không “thấy” trong sứ vụ của Chúa bằng chứng về kế hoạch nhân từ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu than khóc Giêrusalem sắp bị hủy diệt. Khi từ chối Chúa, những người nổi loạn cũng từ chối “con đường” dẫn đến hòa bình và sự cứu độ đích thực. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo của Giêrusalem chọn sự kháng cự được vũ trang và bạo lực, là điều sẽ dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn của Giêrusalem do tướng La-mã Titô và quân đội của ông ta thực hiện vào năm 70 sau Công Nguyên.

2.   MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–       Tôi có chia sẻ nỗi thống khổ của Chúa Giêsu vì đã có những người từ chối ân huệ cứu độ của Ngài không?

–       Tôi làm gì để giúp một thế giới tục hóa hướng về Thiên Chúa và hoán cải theo đường lối của Ngài?

–       Tôi có nhìn nhận và công khai tuyên bố sự cứu rỗi triệt để do Chiên Con Vượt Qua là Chúa Giêsu Kitô chiến thắng dành cho tôi không?

–       Tôi có để cho vai trò duy nhất của Đức Kitô, Đấng Cứu Độ, định hình cuộc sống và số phận của tôi không?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế, Chúa khóc thương Giê-ru-sa-lem mù quáng trước ân huệ bình an và sự cứu rỗi của Chúa. Xin ban cho chúng con ơn biết nhận ra sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng con. Xin giúp chúng con làm theo cách của Chúa và bảo vệ chúng con khỏi bị phá hủy. Chúa là phúc lành của Chúa Cha cho tất cả chúng con. Chúng con yêu Chúa và cảm ơn Chúa. Chúng con quyết tâm đi theo và phục vụ Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương”

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–       Bằng những hành động công bằng và bác ái làm ích cho người nghèo, tôi thể hiện việc tôi chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ.

–       Tôi để cho mọi khoảnh khắc và hành động trong cuộc sống của tôi trở thành hành động tôn thờ và ngợi khen Chiên Con đã bị giết để cứu độ tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.