Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI-TN, 04-11-2021 Lc 15, 1-10  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài vui mừng vì tìm được điều đã mất”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Năm Tuần XXXI-TN, 04-11-2021

Lc 15, 1-10

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài vui mừng vì tìm được điều đã mất”

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”

          Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 15, 1-10), Chúa Giêsu nhấn mạnh niềm vui mừng trên thiên đàng khi “người đi lạc” được “tìm thấy”. Một con chiên đi lạc. Người chăn chiên để chín mươi chín con kia an toàn trong bãi nhốt súc vật và cần cù tìm kiếm con chiên bị lạc. Vì giá trị của từng con chiên, cuộc tìm kiếm của người chăn chiên không phải là một cuộc tìm kiếm có tính biểu tượng. Khi tìm thấy con chiên, người chăn chiên đặt nó lên vai mình với niềm vui mừng tột độ. Về đến nhà, người chăn chiên gọi bạn bè và hàng xóm đến ăn mừng. Cũng vậy, trên thiên đàng có một sự vui mừng lớn lao vì một tội nhân biết ăn năn. Chúa Giêsu nhắc lại sứ điệp của Ngài bằng cách kể một dụ ngôn trong gia đình. Một người phụ nữ mất một trong mười đồng tiền quý giá của mình. Đồng xu drachma có giá trị bằng tiền công một ngày của người lao động và cực kỳ quý giá đối với người phụ nữ. Bà thắp đèn và quét khắp căn phòng mở toang cửa sổ, cẩn thận tìm kiếm cho đến khi tìm thấy đồng tiền. Bà ấy vui mừng khi tìm thấy đồng xu bị mất. Cũng giống như vậy, trên thiên đàng rất vui mừng vì một tội nhân hối cải.

          Các dụ ngôn hôm nay chứa đựng bản chất chắt lọc của Tin Mừng về một Thiên Chúa yêu thương, Đấng trân trọng chúng ta vô hạn. Vì giá trị cực cao của chúng ta, Thiên Chúa kiên nhẫn tìm kiếm chúng ta khi chúng ta bị lạc lối. Thiên Chúa muốn đưa chúng ta trở lại gần trái tim Ngài. Thiên Chúa quan tâm đến tội nhân và vui mừng trước sự hoán cải của họ. Ngược lại, nhà tiên tri miễn cưỡng của Cựu ước là Giôna đã rất bực tức khi dân thành Ninivê chú ý đến lời cảnh báo về sự diệt vong mà Thiên Chúa giao cho ông rao giảng. Ông hờn dỗi khi thấy người dân thành Ninivê hướng lòng về Thiên Chúa trong sự ăn năn và thoát khỏi bị hủy diệt. Thay cho vui mừng vì tội nhân đã được cứu – “người đi lạc” đã được “tìm thấy” – Giôna khó chịu lại tức giận với Thiên Chúa vì lòng Chúa thương xót. Nhưng Thiên Chúa không phải là Giôna và không hành động như Giôna. Thiên Chúa yêu thương và tha thứ của chúng ta vui mừng khi một tội nhân ăn năn. “Người đi lạc” được “tìm thấy”, đó là kinh nghiệm về sự sống lại… đó là cuộc sống mới !

2.   MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–       Đi lạc và được tìm thấy nghĩa là gì? Tôi có sẵn sàng trải nghiệm niềm vui của Thiên Chúa yêu thương, Đấng vui mừng khi một tội nhân ăn năn hối cải không?

–       Tôi có thể nói như Thánh Phaolô : “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi” không? Tôi có coi Đức Kitô là giá trị đích thực không?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha yêu thương, Cha nhân từ và tha thứ. Con của Cha, Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành tìm kiếm con chiên lạc. Sự cần cù của Ngài giống như sự cần cù của người phụ nữ cẩn thận quét nhà để tìm cho được một đồng tiền quý giá bị mất. Trên thiên đàng có một sự vui mừng lớn lao vì một tội nhân biết ăn năn. Điều này thật tuyệt ! Chúng con biết ơn Cha đã quan tâm và yêu thương chúng con. Và bởi vì Đức Kitô là giá trị tối thượng của chúng con, nên chúng con coi bất cứ lợi ích nào chúng con có được đều là “thua thiệt” và chỉ có giá trị thứ yếu. Chúng con ca ngợi và cảm ơn Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–       Tôi cầu cho những người lầm lạc được ơn hoán cải, và bằng những lời nói và việc làm tử tế, tôi để Chúa dùng tôi làm công cụ đưa họ trở về với Thiên Chúa.

–       Tôi làm những gì có thể để giúp những người đang tìm kiếm các thành viên gia đình hoặc bạn bè bị “thất lạc”. Mỗi ngày, tôi biết ơn Chúa Cha vì Chúa Giêsu Cứu Thế, giá trị đích thực của tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.