Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX-TN, 29-10-2020 Lc 13, 31-35 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài cương quyết đi lên Giêrusalem”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Năm Tuần XXX-TN, 29-10-2020

Lc 13, 31-35

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài cương quyết đi lên Giêrusalem”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được”

          Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Lc 13, 31-35) chứa đầy những tình tiết bi thương và kịch tính. Căng thẳng gia tăng khi Chúa Giêsu tiếp tục hành trình lên Giêrusalem. Một số người Pharisiêu báo cho Chúa biết rằng vua Hêrôđê muốn giết Chúa. Lời thông báo này thốt ra từ miệng những người thù địch với Chúa, nên được nhắm làm nản lòng Chúa, hơn là hiệp thông, giúp đỡ Chúa. Nhưng Chúa Giêsu không nao núng trước nguy hiểm. Chúa vẫn kiên định trong quá trình thực hiện sứ mệnh của mình. Theo kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa, Chúa Giêsu phải tiếp tục cuộc hành trình hướng về Giêrusalem và nắm lấy vận mệnh vượt qua của Ngài là sự khổ nạn, sự chết và sự phục sinh. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không lên Giêrusalem trước thời gian đã định. Trong khi đó, Chúa vẫn tiếp tục sứ vụ công khai của mình là chữa bệnh và trừ quỷ. Cuối cùng, khi Chúa tiến gần đến tường thành Giêrusalem, những lời ca tụng “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa” sẽ vang lên trong thành để vinh danh Chúa. Đáng buồn thay, những lời ca ngợi “Hosanna” sẽ trở thành một lời từ chối Chúa.

          Sự đau khổ không thể tránh khỏi mà Chúa Giêsu phải chịu, không hủy bỏ tình yêu dịu dàng của Ngài đối với Giêrusalem, biểu tượng cho trái tim của dân được chọn. Chúa than thở: “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu”. Chúa Giêsu than khóc sự hủy diệt sẽ đến trên những người cố chấp. Tuy nhiên, vào cuối cuộc hành trình tại Giêrusalem, sau khi bước đi trên đường thập giá, sự sống của Chúa Giêsu đã chiến thắng!

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Như Chúa Giêsu, tôi có quyết tâm đi vào cuộc hành trình thiêng liêng để hoàn thành kế hoạch cứu độ của Chúa Cha không?

–      Tôi có sẵn sàng chiến đấu trong cuộc chiến tâm linh để chống lại các thế lực của sự dữ không? Tôi có quyết mặc “áo giáp của Thiên Chúa” không? Tôi có nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện để được thêm sức không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha trên trời, Chúa Giêsu, Con của Cha, đã kiên quyết hành trình hướng về Giêrusalem. Ngài hoàn toàn gắn bó với ý định cứu độ của Cha, nên không một lời đe dọa nào về sự chết có thể ngăn cản Ngài. Xin hợp nhất chúng con với Chúa Giêsu để chúng con được củng cố trong cuộc hành trình vượt qua và trong cuộc chiến tâm linh của chúng con chống lại các thế lực của sự dữ. Xin mặc cho chúng con tấm áo giáp của sự thật, công lý và hòa bình. Xin giúp chúng con cầu nguyện như chúng con cần và nhân danh Chúa Giêsu. Ngài hằng sống và hiển trị, đến muôn thuở, muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh”.

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

          Triệt để sống cho Chúa, theo lời dạy của ĐTC Phanxicô: “Việc vun xới tất cả những gì là tốt đẹp, sự tiến triển trong đời sống thiêng liêng và sự lớn lên trong tình yêu sẽ là đối trọng tốt nhất chống lại ma quỉ. Những ai chọn giữ trung lập, những ai hài lòng với sự ít ỏi, những ai từ bỏ lý tưởng trao hiến chính mình cách quảng đại cho Chúa, họ sẽ không bao giờ đứng vững” (Tông huấn Gaudete et Exsultate, 163).

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.