Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh, 17-5-2021 Ga 16, 29-33 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy chúng ta can đảm lên…”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh, 17-5-2021

Ga 16, 29-33

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy chúng ta can đảm lên…”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”.

          Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 16, 29-33) cho thấy các môn đệ của Chúa đã tỏ ra ‘tự tin thái quá’ khi cho rằng mình đã hoàn toàn hiểu Chúa Giêsu. Vị Thầy thần linh đã vạch trần sự hiểu lầm của họ, và đối diện với sự suy đoán của họ bằng cách báo trước việc họ thất bại, không thể trung thành với Chúa cho đến cùng. Các môn đệ sẽ bỏ rơi Chúa trong giờ Chúa bị thử thách. Nhưng Chúa Giêsu không cô đơn vì Thiên Chúa Cha luôn ở cùng Chúa. Trong ‘giờ’ vượt qua, các môn đệ sẽ chạy tán loạn. Nhưng, Chúa Giêsu khuyến khích họ hãy can đảm vì Chúa đã chiến thắng thế gian rồi. Chiến thắng của các môn đệ được đảm bảo trong chiến thắng của riêng Chúa. Tình yêu cứu độ của Chúa chiến thắng những điểm yếu, những thử thách và những đau khổ của chúng ta. Trong Chúa Giêsu, chúng ta tìm thấy sự bình an và sức mạnh để chịu đựng.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Một ánh sáng nhỏ giúp các môn đệ tiến một bước xa hơn, nhưng nó không thắp sáng toàn bộ hành trình. Tôi đã có kinh nghiệm tương tự nào trong cuộc sống của tôi?

–      Khi tôi trải qua những thử thách và nghịch cảnh, đau đớn và đau khổ, tôi có can đảm trong Chúa không?

–       “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”. Những lời này của Chúa Giêsu đã giúp tôi bao nhiêu lần trong đời tôi?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Cứu Chúa của chúng con. Chúa đang chiến thắng trên thế giới không tin. Trong chiến thắng quyết định của Chúa trên thập giá, có sự đảm bảo cho chiến thắng của chúng con trên tội lỗi và sự chết. Chúng con tìm được can đảm trong Chúa. Xin giúp chúng con thách thức những người tuyệt vọng và vô vọng bằng lời nói của Chúa: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”. Xin ban cho chúng con ân sủng thúc đẩy sự tăng trưởng và sức sống của Giáo Hội. Chúa hằng sống và hiển trị, bây giờ và mãi mãi. Amen. Alleluia.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡn : Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”.

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi quyết tâm chia sẻ Tin Mừng với con người, trong thế giới tục hóa này, đang có khuynh hướng sống mà không có niềm tin và hy vọng.

–      Tôi cầu nguyện cho thừa tác vụ mục vụ của Đức Thánh Cha trong Giáo Hội và trên thế giới.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.