Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Phục Sinh, 17-4-2023 Ga 3, 1-8 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Nơi Ngài, chúng ta được tái sinh trong Thần Khí”

LECTIO DIVINA

Thứ Hai Tuần II Phục Sinh, 174-2023

Ga 3, 1-8

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Nơi Ngài, chúng ta được tái sinh trong Thần Khí

1.LECTIO

Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí

Mùa Phục sinh là thời gian đặc biệt để khai tâm vào các mầu nhiệm, khi chúng ta được dẫn vào sự hiểu biết sâu sắc hơn về Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Biến cố cứu độ là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài được trình bày cho chúng ta ở đây và bây giờ qua phụng vụ, đặc biệt là các bí tích. Tận hưởng kết quả huy hoàng của biến cố Phục Sinh, trong đó nhiều tín hữu được rửa tội, chúng ta ngày nay được kêu gọi tập trung vào nhu cầu được “sinh ra bởi ơn trên” nhờ nước và Thần Khí. Đọc Tin Mừng (Ga 3, 1-8), chúng ta thấy trong cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với một người khách “đến lúc ban đêm” là Nicôđêmô, người tiêu biểu cho những tín hữu “bất toàn” và bí mật, Chúa Giêsu tuyên bố sự cần thiết phải được sinh ra từ Thiên Chúa (“một lần nữa” và “bởi ơn trên”), nếu chúng ta muốn vào hoặc nhìn thấy nước Thiên Chúa. Qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá cũng như qua sự sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu ban cho chúng ta ân huệ là Chúa Thánh Thần, Đấng là tác nhân của sự tái sinh vào sự sống đời đời. Hành động biến đổi của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta thật mầu nhiệm và có thể sờ thấy được như gió, nhưng dứt khoát là thật trong các tác động của hành động đó. Bí tích Rửa Tội là dấu hiệu bí tích của “sự sinh lại thiêng liêng”, trong đó chúng ta trở nên con Thiên Chúa và người thừa hưởng nước của Ngài.

2.MEDITATIO
Tôi phản ứng thế nào trước những điều mới mẻ xuất hiện : phản ứng giống như Nicôđêmô, hay chấp nhận sự ngạc nhiên của Chúa ?
Chúa Giêsu so sánh hoạt động của Chúa Thánh Thần với gió (Ga 3, 8). Sự so sánh này tỏ lộ cho tôi điều gì về hành động của Thần Khí Thiên Chúa trong đời sống của tôi ? Tôi đã có kinh nghiệm nào khiến tôi có cảm tưởng như được sinh ra lần nữa ?
Tôi có cảm tạ Chúa về ân huệ vĩ đại là được sinh lại bởi ơn trên nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần không ? Tôi có sống phù hợp với sự thánh hiến trong Bí tích Rửa Tội và sự tái sinh vào cuộc sống mới không ?
Tôi có tin cậy nơi Thiên Chúa, Đấng đến trợ giúp tôi khi tôi gặp những đe dọa và nguy hiểm không ? Tôi có tin rằng Chúa Thánh Thần ban cho tôi sức mạnh để công bố Lời Chúa một cách mạnh dạn không ?
3.ORATIO

Lạy Cha mến yêu, chúng con cảm tạ Cha vì Con của Cha là Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đau khổ vì chúng con và đã sống lại từ cõi chết để chúng con được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu. Xin cho chúng con cởi mở với hành động của Chúa Thánh Thần, nguyên lý của sự tái sinh và biến đổi của chúng con. Ngài là ân huệ Phục sinh của Chúa Phục Sinh. Xin giúp chúng con sống nhờ Thần Khí để chúng con thực sự là con cái yêu thương của Cha và là những người dự phần vào vương quốc thiên đàng của Cha. Xin đổ đầy lửa Chúa Thánh Thần vào trong chúng con để chúng con có thể tiếp tục mạnh dạn nói lời Chúa. Chúng con yêu Cha và chúng con ngợi khen Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen. Alleluia !

4.CONTEMPLATIO

Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí

5.ACTIO
Tôi cảm tạ Chúa về ơn tái sinh trong Bí tích Rửa Tội để bước vào đời sống mới.
Tôi làm điều gì đó đặc biệt cho những người mới được rửa tội trong giáo xứ của tôi và cho bất cứ ai đang cần.
Tôi cầu nguyện cho những Kitô hữu bị bách hại trên khắp thế giới.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.