Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV-TN, 26-11-2022 Lc 21, 34-36  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi chúng ta tỉnh thức”

LECTIO DIVINA

Thứ Bảy Tuần XXXIV-TN, 26-11-2022

Lc 21, 34-36

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi chúng ta tỉnh thức

1.LECTIO

Anh em hãy tỉnh thức, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến

Bài Tin Mừng (Lc 21, 34-36) được công bố hôm nay – cuối năm phụng vụ – thách thức chúng ta chuẩn bị đón Chúa với tinh thần đổi mới tỉnh thức và canh thức. Chúa Giêsu hướng dẫn các môn đệ cách sống cho đến khi thời đại này kết thúc: “Hãy tỉnh thức… Đừng mơ mơ màng màng… Hãy luôn tỉnh thức… Hãy cầu nguyện để anh em có đủ sức mạnh hầu đứng vững trước mặt Con Người!” Những người theo Chúa Giêsu Kitô cần thận trọng đón nhận sự viếng thăm hàng ngày của Chúa và sẵn sàng chào đón Ngài lúc Ngài trở lại trong vinh quang, vào thời kỳ cuối cùng của thời gian. Tỉnh thức sáng tạo và mạnh mẽ là đặc tính quan trọng của việc làm môn đ Đức Kitô. Tỉnh thức giúp chúng ta có thể sẵn sàng cho cuộc tái lâm không lường trước nhưng chắc chắn của Chúa.

2.MEDITATIO
Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta tỉnh thức sao cho không để mình bị bất ngờ trước các dữ kiện hoặc biến cố. Tôi làm thế nào để sống theo lời khuyên này của Chúa Giêsu ?
Lời cảnh báo cuối cùng của Chúa Giêsu, vào cuối năm phụng vụ của Giáo Hội là lời cảnh báo này: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện mọi lúc. Làm thế nào để tôi thực hành lời khuyên này của Chúa Giêsu trong cuộc sống của tôi ?
Tôi có ý định sống ngay chính trong sự liên tục sẵn sàng cho sự xuất hiện của Con Người không ? Sự tỉnh thức được đổi mới của tôi đối với sự đến lại của Chúa bao gồm điều gì ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con luôn tỉnh thức để chúng con có thể sẵn sàng cho ngày Chúa đến, và để có sức mạnh hầu thoát khỏi những hoạn nạn sắp xảy ra. Xin ban cho chúng con ơn biết đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời chúng con, để cuộc đến cuối cùng của Chúa, sẽ là ngày cứu độ cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn

5.ACTIO

Với sự quan tâm huynh đệ, tôi tìm cách làm giảm bớt các hình thức khác nhau của nghèo đói và bất công trong cộng đoàn địa phương và thế giới, ví dụ: thảm kịch của nạn đói, cảnh ngộ của những người vô gia cư, sự cô đơn của người già, sự bắt bớ các Kitô hữu, sự khủng bố của chiến tranh và sự tàn phá sinh thái, v.v.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.