Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII-TN, 21-02-2023 Mc 9, 30-37  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi chúng ta khiêm tốn phục vụ”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần VII-TN, 21-02-2023

Mc 9, 3037

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi chúng ta khiêm tốn phục vụ

1.LECTIO

Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết

Tin Mừng hôm nay (Mc 9, 30-37) cho biết, sau khi chữa khỏi bệnh cho cậu bé động kinh, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ rời khỏi nơi đó và đi qua miền Galilê. Chúa nói lại về cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài, nhưng các môn đệ không hiểu. Dù ngại hỏi Chúa về điều Chúa muốn nói, họ không ngại tranh cãi xem ai là người lớn nhất trong họ. Tại một ngôi nhà ở Ca-phác-na-um, Chúa Giêsu cố gắng soi sáng tâm hồn họ. Để giúp họ vượt qua tham vọng nguy hiểm, Chúa Giêsu đặt vào giữa họ một đứa trẻ, biểu tượng của sự thấp kém và bất lực. Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng sự vĩ đại hệ tại việc phục vụ và chăm sóc những người yếu đuối và người dễ bị tổn thương. Được đứng đầu là để phục vụ. Chúa Giêsu là người tôi tớ rốt hết. Qua cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập giá, Chúa đã hoàn toàn hiến thân phục vụ ý muốn cứu độ của Chúa Cha. Bằng sự hy sinh hiến dâng mạng sống của mình, Đấng Mêsia Tôi Tớ đã ôm ấp vô vàn “con cái Thiên Chúa”, nhất là những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương. Bài kiểm tra đạo đức của một xã hội là cách chúng ta đối xử với những người yếu kém nhất trong chúng ta. Trong lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo và chăm sóc người yếu, chúng ta thực sự ôm ấp con cái của Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu Kitô, chúng ta trở nên “tôi tớ của mọi người”.

2.MEDITATIO
Phải chăng tâm hồn tôi mù lòa vì tham vọng, và tôi không thể trở thành “đầy tớ của mọi người” ?
Tôi có cố gắng chào đón những “con cái của Thiên Chúa”, những người thiếu thốn và dễ bị tổn thương ở giữa chúng ta không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tôi tớ rốt hết và là “đầy tớ của mọi người” qua sự hy sinh hiến dâng mạng sống của Chúa trên thập giá. Xin giúp chúng con trở thành “người đứng đầu” bằng tình yêu phục vụ của chúng con. Xin ban cho chúng con ơn biết chào đón những người nghèo khổ, thiếu thốn, dễ bị tổn thương… tất cả là con cái Thiên Chúa. Xin dạy chúng con vượt qua những đòi hỏi của những đam mê xấu xa. Xin lôi kéo chúng con đến gần Thiên Chúa tình yêu của chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị, mãi mãi đến muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người

5.ACTIO

Trong các hành động bác ái của tôi, tôi để cho những người xung quanh tôi cảm nhận được tình yêu của Đức Kitô, “đầy tớ của mọi người”.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.