Lời Chúa Chúa Nhật XXXIV-TN_C, 20-11-2022 CHÚA KITÔ, VUA VŨ TRỤ Lc 22, 35-43 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dẫn ta vào nước Ngài”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật XXXIV-TN_C, 20-11-2022

CHÚA KITÔ, VUA VŨ TRỤ

Lc 22, 35-43

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dẫn ta vào nước Ngài

1.LECTIO

Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !

Ngày lễ trọng Chúa Kitô Vua hôm nay giúp chúng ta tập trung vào vương quốc vĩnh cửu, tròn đầy, toàn vẹn mà Chúa Kitô từ bi mang đến cho chúng ta trong mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Trong một văn kiện giáo hoàng ban hành ngày 11 tháng 12 năm 1925, Đức Thánh Cha Piô XI đã công bố lễ Chúa Kitô Vua để thiết lập vương quyền của Chúa Giêsu trong tâm hồn chúng ta và cũng để công bố cách hãnh diện sự thống trị của Ngài trên mọi người.

Ý nghĩa thực sự của vương quyền Đức Kitô cần được xem xét dựa trên hình ảnh Kinh Thánh về vị Vua-Mục Tử. Theo lý tưởng Kinh Thánh, vua là người được xức dầu để chăn dắt và tập hợp dân Thiên Chúa. Vương quyền của Chúa Giêsu Kitô chủ yếu là một thực tại thần linh-cánh chung. Vua-Mục Tử thực thi sứ vụ vương đế của Ngài trên thập giá của đau khổ và vinh quang. Vương quốc thần linh sẽ được tỏ lộ một cách vinh quang vào lúc tận thế, ngày Chúa quang lâm. Bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cho thấy cách thức Đức Kitô chịu đóng đinh thực thi quyền lực của mình trong tư cách là Vua Mục Tử qua việc tha thứ cho một tội nhân biết sám hối ăn năn. Như thế, Chúa đưa lịch sử cứu độ đến gần hơn với mục tiêu của nó, là cứu chuộc và phục hồi nhân danh Chúa Giêsu.

Vào cuối năm phụng vụ, điều thích hợp nhất là chúng ta dâng lên Vua Cứu Thế lời cầu nguyện này của tên trộm biết sám hối ăn năn : Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con, khi Chúa vào trong Nước của Chúa !. Và chúng ta hãy tin tưởng lắng nghe sự bảo đảm của Đức Kitô về ơn cứu độ : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”. Khi chúng ta kết thúc một năm Giáo Hội tràn đầy ân sủng, một mùa thánh bẻ bánh Lời Chúa và chuyển dịch bánh đó thành đời sống phục vụ và yêu thương, chúng ta càng ngày càng khám phá ra rằng Vương quốc của Đức Kitô đang đạt đến sự viên mãn của nó : Vương quốc của sự thật và sự sống, Vương quốc của thánh thiện và ân sủng, Vương quốc của công lý, tình yêu và bình an.

2.MEDITATIO  
Trong cuộc đời của tôi, có những khoảnh khắc nào tôi thách thức vương quyền của Đức Kitô và sự cai trị từ bi của Ngài đối với tôi không ?
Có bao giờ tôi phủ nhận và chối bỏ vương quyền của Đức Kitô trên thập giá không ?
Những trường hợp nào trong cuộc sống của tôi, tôi hướng về Vua-Mục Tử và khiêm tốn kêu lên với Ngài: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con, khi Chúa vào trong Nước của Chúa !” ?
Những lời Chúa Giêsu nói trên thập giá với người trộm cướp sám hối ăn năn tác động thế nào đến đời sống đức tin của tôi : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” ?
3.ORATIO  

Phúc cho họ là những người được Chúa Giêsu cai trị đời đời, vì họ sẽ thống trị với Ngài ; trong vương quốc của Ngài sẽ không có hồi kết. Ôi, vinh quang biết bao vương quốc của Chúa Giêsu, nơi các vua chúa được quy tụ lại để dâng lời ngợi khen thống nhất và sự tôn vinh lên Vua của các vua và Chúa của các chúa, Đấng mà khi chiêm ngưỡng sự huy hoàng của Ngài, người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của Thiên Chúa Cha của họ. Ôi, ước gì Chúa Giêsu rủ lòng thương hạ cố đến cứu con vào ngày Chúa dâng lại vương quốc của mình cho Thiên Chúa Cha, để con được thấy niềm vui của những người được Ngài tuyển chọn và vui mừng trong niềm vui của dân Ngài. Lúc đó, con cũng sẽ có thể ca ngợi Ngài cùng với những ai thuộc về Ngài. Còn bây giờ, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đến gỡ bỏ những vấp ngã trong vương quốc, là linh hồn của con, để Chúa có thể ngự trị trong đó. Chúa Giêsu là Chúa của tôi. Tôi giữ mình cho Ngài vì tôi thừa nhận quyền của Ngài đối với tôi. Đối với tôi, Ngài là Thiên Chúa và là Chủ, nên tôi tuyên bố: Tôi sẽ không có vua nào ngoài Chúa Giêsu ! Lạy Chúa, xin hãy đến, xin hãy cai trị trong con, vì Chúa là vua và là Thiên Chúa của con. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi

5.ACTIO  
Tôi suy ngẫm về ý nghĩa riêng tư và thách thức của vương quyền của Đức Kitô đối với tôi.
Trong cuộc sống phục vụ người khác, đặc biệt là người nghèo và người kém may mắn, tôi tìm cách quảng bá vương quốc công lý, tình yêu và bình an của Đức Kitô.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.