Lời Chúa Chúa Nhật XXXI-TN_C, 30-10-2022 Lc 19, 1-10 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài đến để tìm người lạc mất”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật XXXI-TN_C, 30-10-2022

Lc 19, 1-10

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài đến để tìm người lạc mất

1.LECTIO

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất

Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Lc 19, 1-10) trình bày dáng vẻ đáng yêu của một người thu thuế nhỏ bé nhưng đầy nghị lực. Bị người khác coi thường và tẩy chay vì nghề nghiệp đáng khinh của mình, Giakêu tò mò và háo hức muốn nhìn thấy Chúa Giêsu, người nổi tiếng làm phép lạ. Với vóc người thấp bé, Giakêu bị cản trở bởi đám đông chen lấn khiến không thể nhìn thấy Vị Tôn Sư Thần Linh. Giakêu vượt qua khó khăn bằng cách trèo lên một cây sung. Khi Chúa Giêsu đến chỗ Giakêu đang chờ Chúa, Chúa nhìn lên và nói với Giakêu : “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông”. Học giả phụng vụ Adrian Nocent nhận xét: “Lý do hành động có ý thức của Giakêu có lẽ chỉ là sự tò mò, nhưng ẩn bên trong đó là một ước muốn thầm kín được gặp Chúa Giêsu và bước vào một lối sống mới… Các lý do hành động của Giakêu, thật tình chỉ có thế, thì vẫn là đủ đối với Chúa Giêsu, và bây giờ, Chúa hành động. Thiên Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi Giakêu ; Giakêu đã thực hiện một bước đầu tiên ; giờ đây Chúa Giêsu chìa tay ra cứu Giakêu”.

Đáp lại nhã ý của Vị Tôn Sư Thần Linh muốn ở lại nhà mình, Giakêu không thể kìm nén được niềm vui đã vội vàng trèo xuống khỏi cây sung và vui mừng đón tiếp Chúa. Niềm vui sững sờ xâm chiếm bản thân từng đau khổ của Giakêumột dấu hiệu của ơn cứu độ. Thật vậy, chúng ta cảm nghiệm được niềm vui của ơn cứu độ khi chúng ta đáp lại Thiên Chúa là Đấng thường xuyên chìa tay ra cứu chúng ta một cách đáng ngạc nhiên. Lòng thương xót của Thiên Chúa trước hết được ban cho Giakêu từng ngồi bấp bênh trên một cây sung. Người thu thuế đáp lại sáng kiến của Chúa Giêsu, không chỉ bằng cách trèo xuống khỏi cây sung và bày tiệc đãi Chúa tại nhà mình, mà còn triệt để hơn, bằng cách từ bỏ một nửa tài sản của mình và hứa sẽ bồi thường gấp bốn lần cho bất cứ ai đã bị mình lừa gạt.

Không chịu thua kém về lòng quảng đại, Chúa Giêsu nói với người thu thuế nồng nhiệt, nhưng đáng yêu : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”. Lòng thương xót của Thiên Chúa xuyên suốt Kinh Thánh. Đây là một trong những chủ đề của Bài đọc I hôm nay. Nhưng việc đón nhận tình yêu và lòng thương xót đó, cũng như sự nhìn nhận tình yêu và lòng thương xót đó thực sự là gì, đó mới là phép lạ. Thật vậy, con người Giakêu thành thật đón nhận và được biến đổi là hình ảnh thu nhỏ của sự đáp trả kiểu mẫu đối với sáng kiến cứu độ của Con Người, Đấng đã đến để tìm kiếm và cứu những người bị lạc mất.

2.MEDITATIO  
Trong cuộc đời tôi, có những khoảnh khắc nào tôi đã trải qua kinh nghiệm của Giakêu và đã cố gắng trèo lên “cây sung” không ? Tôi xác định những khoảnh khắc đó và nhớ lại những cảm giác mãnh liệt cùng những thách đố của những trải nghiệm này.
Để đáp lại việc Con Người đến tìm kiếm và cứu những gì đã mất, tôi có sẵn sàng bắt chước phản ứng tuyệt vời và triệt để của Giakêu không ?
Trong tư cách cá nhân và với tư cách là Giáo Hội, tôi tham gia bằng cách nào, vào sứ mệnh cứu độ của Chúa Giêsu, Con Người đến để tìm kiếm và cứu những gì đã mất ?
3.ORATIO  

Lạy Cha mến yêu, Cha cho chúng con trải nghiệm những khoảnh khắc của sự thật và ánh sáng chữa lành. Chúng con cảm ơn Cha về trải nghiệm của Giakêu trong chúng con. Với sự háo hức và cảm quan hy vọng, chúng con trèo lên “cây sung” thiêng liêng để được nhìn thoáng qua về Chúa Giêsu, Đấng đến để tìm kiếm người lạc mất. Khi chúng con ngồi bấp bênh trên “cây sung” của chúng con, Chúa Giêsu kêu gọi chúng con trèo xuống hướng về tấm lòng đón tiếp của Ngài. Chúng con vui mừng vì tình yêu của Cha lớn hơn những yếu đuối và nỗi phiền muộn của chúng con. Như Giakêu đã được biến đổi hoàn toàn, xin cho chúng con được ghi dấu niềm vui ơn cứu độ. Chúng con yêu mến Cha. Chúng con tôn thờ Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất

5.ACTIO  
Tôi đóng góp bằng mọi cách có thể để giảm bớt những đau khổ của những người đang ở trong tù và những người tuyệt vọng vì hoàn cảnh bị gạt ra ngoài lề xã hội và tội lỗi.
Và tôi cố gắng mang sự thương xót của Thiên Chúa vào các hình tượng khác nhau của “Giakêu” trong xã hội ngày nay.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác..

.

Comments are closed.