Lời Chúa Chúa Nhật XIII-TN_A, 02-7-2023 Mt 10, 37-42 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta ý nghĩa của việc làm môn đệ Ngài ”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật XIII-TN_A, 02-7-2023

Mt 10, 3742

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta ý nghĩa của việc làm môn đệ Ngài

1.LECTIO

Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay gồm hai phần : sự từ bỏ do việc làm môn đệ Đức Kitô yêu cầu (Mt 10, 37-39) và phần thưởng của việc làm môn đệ Đức Kitô (Mt 10, 40-42).

Những đòi hỏi của Chúa Giêsu rất cao và triệt để. Để được coi là xứng đáng với Ngài, người ta phải yêu Ngài hơn yêu gia đình riêng của mình, phải vác thập giá của mình và theo Ngài, thậm chí phải sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình “vì Ngài và cho Ngài.

Trong phần hai của diễn từ, Chúa Giêsu để cho thoáng thấy một hướng đi nữa : hướng đi của những cử chỉ hàng ngày. Quan trọng là biết đón tiếp Chúa Giêsu và Chúa Cha, Đấng đã sai phái Chúa Giêsu, đón tiếp các tiên tri và đón nhận sứ điệp của họ, đón tiếp người “công chính”, vì người ấy là người công chính, cũng như đón tiếp “một trong những người bé nhỏ này vì kẻ ấy là môn đệ của Chúa”, dù chỉ bằng cách cho người ấy một ly nước lã. Những cử chỉ khiêm tốn này chắc chắn sẽ được Chúa khen thưởng.

2.MEDITATIO
Tình yêu của tôi đối với Chúa Kitô có tuyệt đối và không thể thương lượng không ?
Tôi có coi trọng tình yêu của Chúa Giêsu hơn bất kỳ tình yêu nào khác không ?
Tôi có lượm lặt từ Mầu nhiệm Thập Giá bài học to lớn về sự từ bỏ chính mình và sự chiến thắng chính mình không ?
Tôi đón tiếp các môn đệ của Đức Kitô và những ‘người bé nhỏ nhất’ của Thiên Chúa như thế nào ?
3.ORATIO

Liều mất mạng sống mình để đón tiếp Chúa Kitô, phó nộp bản thân mình cho Chúa Kitô để gặp được Chúa Cha, tìm thấy bản thân mình như một quà tặng từ Thiên Chúa : Lạy Chúa Giêsu, con xin theo Chúa ; xin chỉ cho con đường đi của Chúa. – ‘Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy’. Lạy Chúa Giêsu, con xin theo Chúa ; xin chỉ cho con đường đi của Chúa.- ‘Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy’. Lạy Chúa Giêsu, con xin theo Chúa ; xin chỉ cho con đường đi của Chúa. – ‘Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được’. Lạy Chúa Giêsu, con xin theo Chúa ; xin chỉ cho con đường đi của Chúa.

4.CONTEMPLATIO

Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”.

5.ACTIO
Cầu nguyện cho mọi người biết yêu mến Chúa Giêsu trên tất cả mọi sự.
Cầu nguyện cho ai nấy đều sẵn sàng vác thập giá của mình và hy sinh mạng sống vì tình yêu của Chúa.
Cầu nguyện cho những người có tình yêu mong manh, dễ vỡ và đức tin yếu ớt.
Mở rộng trái tim để đón tiếp Chúa Kitô trong những “người nhỏ bé” đang được Chúa gửi đến thăm tôi hôm nay.
Để đánh giá sâu sắc hơn ý nghĩa của ơn gọi Kitô hữu của tôi, tôi dành một vài giây phút thầm lặng cầu nguyện trước Chúa Thánh Thể.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.