Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng_A, 11-12-2022 Mt 11, 2-11 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Đấng phải đến”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật III Mùa Vọng_A, 11-12-2022

Mt 11, 2-11

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Đấng phải đến

1.LECTIO

“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?”

Kể từ khi bị bắt (x. Mt 4, 12), Gioan Tẩy Giả đã được nghe về “những việc làm của Đức Kitô” (Mt 11, 2). Từ trong ngục, ông sai các môn đệ đến gặp Chúa Giêsu để hỏi: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” (Mt 11, 3). Theo các nhà chú giải hiện nay, Gioan Tẩy Giả không bày tỏ sự nghi ngờ hoàn toàn về Chúa Giêsu, nhưng bối rối không biết Chúa Giêsu có phải là kiểu Đấng Thiên Sai mà ông hình dung không. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho các sứ giả của Gioan chứng minh danh tính thiên sai của Chúa qua việc liệt kê các “công trình” cứu độ của Chúa theo kỳ vọng thiên sai của các tiên tri thời xưa, đặc biệt là Isaia (xem Is 35, 5-6 ; 61, 1): “Cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe : Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11, 4-5). Thật vậy, bằng cách ám chỉ đến những lời tiên tri xa xưa về Đấng Thiên Sai, Chúa Giêsu khẳng định rằng kỷ nguyên cứu độ dứt khoát đang vui mừng mở ra và đang được bắt đầu. Thay vì dùng đến bạo lực và báo thù, Chúa Giêsu hiến mình cho những công việc thương xót mang lại sự khoan hồng tha thứ, những phép lạ cứu độ và việc công bố Tin Mừng cho người nghèo. Như thế, một cách kỳ diệu và bất ngờ, Chúa Giêsu Nagiarét đã làm ứng nghiệm những lời tiên tri thiên sai liên quan đến “Đấng phải đến”.

Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu nói với các sứ giả của Gioan là: “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” (Lc 11, 6). Những ai đón nhận Chúa Giêsu là hình mẫu hoàn toàn mới mẻ và hoàn hảo về dung mạo Đấng Cứu Độ chủ yếu dựa trên lòng thương xót và lòng trắc ẩn, chứ không dựa trên sự phán xét và uy quyền hung hăng, thì sẽ thực sự được chúc phúc. Những ai đón nhận Chúa Giêsu là Đức Kitô chữa lành của người nghèo, và không bị vấp ngã vì phẩm chất hiền lành của tính chất thiên sai nhân từ của Ngài, thì sẽ được tận hưởng phúc lành của ơn cứu độ. Thật vậy, các công việc thiên sai mà Chúa Giêsu thực hiện nhằm làm ích cho những người nghèo của Giavê (anawim) là những dấu hiệu gợi lên một đáp trả của đức tin. Những dấu hiệu đó mời gọi sự tham gia cá nhân của mọi người trong mọi thời gian và không gian.

2.MEDITATIO
Tôi có thỉnh thoảng thách thức Chúa Giêsu bằng câu hỏi thẳng thừng : “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?”
Tôi có tiếp tục “nghe và thấy” những phép lạ sau đây của Đấng Thiên Sai trong đời sống hàng ngày : “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng ?
Làm thế nào để tôi “dọn đường cho Chúa” ?
3.ORATIO

Lạy Cha, hình ảnh “sa mạc nở hoa” của tiên tri Isaia mang lại cho chúng con niềm vui sâu xa và sự an ủi lớn lao. Vẻ đẹp của một thiên nhiên được biến đổi là dấu hiệu của “sự mới mẻ” triệt để do sự giáng lâm của Chúa Giêsu Kitô mang lại cho cuộc sống của chúng con. Như những bông hoa nở trong sa mạc, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận “những phép lạ trong cuộc sống” được tạo ra nhờ sự hy sinh vượt qua của Chúa Giêsu. Xin ban cho chúng con ơn thúc đẩy cuộc đến dứt khoát của vương quốc của Ngài trong thế giới ngày nay. Xin cho chúng con tham gia cách mật thiết vào sứ vụ chữa lành và quyền năng giải thoát của Chúa Giêsu để chúng con có thể mở mắt cho người mù, thông tai cho người điếc, làm cho kẻ què nhảy nhót như nai, nới lỏng cái thắt lưỡi kẻ câm, đưa kẻ lưu đày trở về nhà, và biến đất khô khát của sự thiếu tin tưởng ngày nay thành một sa mạc nở hoa. Chúng con cảm ơn và tôn thờ Cha vì Cha là Thiên Chúa yêu thương và nhân từ của chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Thầy có thật là Đấng phải đến không ?

5.ACTIO

Trong tuần III Mùa Vọng này, tôi cố gắng sao chép lại trong đời sống cầu nguyện, yêu thương và phục vụ, những công việc của Đấng Thiên Sai: “Người nghèo được nghe tin mừng”. Đặc biệt tôi quan tâm đến nhu cầu của cộng đồng thế giới và vùng bị thiên tai.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.